Phòng không Israel lộ yếu kém trước UAV của Iran?

Iran tuyên bố đã trang bị cho Hezbollah ở Lebanon một máy bay không người lái bay sâu trong lãnh thổ của Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Amad Vahidi tuyên bố như vậy khi trả lời trên kênh truyền hình nhà nước về nguồn gốc của chiếc máy bay không người lái mà lực lượng Hezbollah đã điều khiển.
Ông cho biết thêm, chiếc máy bay không người lái đó đã bay ngang bầu trời của Israel và "đã đập tan mọi thứ nói về hệ thống phòng không Iron Dome".
Israel đã phát triển hệ thống Iron Dome để chống lại các cuộc tấn công bằng rocket và đạn cối sau khi kết thúc cuộc chiến tranh năm 2006 với Hezbollah.

UAV của Iran
UAV của Iran

Trang mạng của lực lượng Hezbollah, Al Manar TV dẫn lời tờ Sunday Times nói rằng, máy bay không người lái đó “đã bay được ba giờ. Trước khi bị một tiêm kích F-16 chặn lại, máy bay đã kịp truyền các bức ảnh về sự chuẩn bị cho cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay giữa Mỹ và Israel, cũng như các vị trí các tên lửa đạn đạo, các sân bay chủ chốt, rất có thể bao gồm cả lò phản ứng hạt nhân của Israel ở Domona”. 
Nguồn tin cho biết, Iran đặt tên cho chiếc máy bay không người lái đó là Shahed-129, được Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo điều khiển với sự giúp đỡ của lực lượng Hezbollah.
Al Manar còn trích lời của thủ lĩnh Hezbollah, Hasan Nasrallah nói rằng: “Lực lượng kháng chiến ở Lebanon đã cho xuất kích một máy bay không người lái trinh sát bay ra phía biển. Nó đã bay hàng trăm kilomet trên biển. Sau đó, xuyên thủng các biện pháp đối phó mới của kẻ thù và bay vào phía nam Palestine, sau đó bay qua một số vị trí quan trọng, trước khi bị lực lượng không quân của Israel phát hiện”.

Thông điệp này dường như có hàm ý chê bai năng lực của lực lượng phòng không Israel ngay trong bối cảnh nước này và Mỹ thực hiện cuộc tập trận phòng không lớn nhất từ trước tới nay.