Phố Wall dự báo về World Cup

(ANTĐ) - Trên cơ sở phân tích các nhân tố như thứ hạng trong bảng xếp hạng của FIFA, cách chia bảng, lịch sử thành tích hay tỷ lệ cược cố định..., các “ông trùm” tài chính ở Phố Wall, Mỹ đã lần đầu tiên đưa ra những lời dự đoán về đội vô địch World Cup 2010.

Phố Wall dự báo về World Cup

(ANTĐ) - Trên cơ sở phân tích các nhân tố như thứ hạng trong bảng xếp hạng của FIFA, cách chia bảng, lịch sử thành tích hay tỷ lệ cược cố định..., các “ông trùm” tài chính ở Phố Wall, Mỹ đã lần đầu tiên đưa ra những lời dự đoán về đội vô địch World Cup 2010.

Các nhà dự báo tài chính có “mát tay” khi dự báo về World Cup
Các nhà dự báo tài chính có “mát tay” khi dự báo về World Cup

JP Morgan Chase, một nhà phân tích đầu tư ngân hàng khắt khe đã dùng đến phương pháp “nghiên cứu định lượng”, đưa các chỉ số thống kê vào một phép toán và cho rằng Anh sẽ đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết, còn Hà Lan sẽ đứng thứ 3.

Trong khi đó, Ngân hàng Thụy Sỹ UBS lại dựa vào “hiệu suất lịch sử” để nhận định Tây Ban Nha - nhà vô địch châu Âu 2008 sẽ không có mặt trong “tứ cường”, mà Brazil sẽ bảo vệ chiếc cúp Vàng, còn Đức, Hà Lan và Italia sẽ giành nhau những vị trí còn lại. Được coi là “nhà dự báo thần kỳ” nhưng không kém phần “giảo hoạt”, Goldman Sachs không nói rõ ai sẽ là quán quân, mà chỉ khẳng định Anh, Argentina, Brazil và Tây Ban Nha sẽ vào bán kết. Tuy vậy, dự báo của các “thần tài” đã lập tức bị tờ “Time” gạt phắt, “đừng dự báo cho World Cup, các ngài hãy làm tốt công việc của mình để đưa ra những kiến nghị tốt nhất cho nhà đầu tư”.

B.T

(Theo Sohu)