Phi công lái GE235 cố khởi động lại máy bay trước khi rơi

ANTĐ -  Theo các nhà chức trách ngành hàng không Đài Loan, một động cơ của chiếc máy bay rơi thuộc hãng hàng không TransAsia đã ngưng hoạt động 37 giây sau khi cất cánh và có khả năng các phi công đã tắt nốt chiếc còn lại nhằm tái khởi động cả hai động cơ. 

Chủ tịch Hội đồng An toàn hàng không Đài Loan, ông Thomas Wang đã công khai những thông tin điều tra sơ bộ dựa vào dữ liệu từ chiếc hộp đen, trong một cuộc họp báo tại thành phố Đài Bắc.

Ông Wang cho biết: “Động cơ thứ nhất đã gặp phải sự cố sau 37 giây kể từ khi cất cánh, tại độ cao 366m”.

Phi công lái GE235 cố khởi động lại máy bay trước khi rơi ảnh 1Chiếc máy bay GE235 được trục vớt tại địa điểm xảy ra tai nạn,
 tại thành phố Tân Đài Bắc, Đài Loan

“Phi hành đoàn đã tăng tốc động cơ thứ hai (bên tay phải) nhằm cứu vãn tình thế”, ông Wang nói.

Chiếc hộp đen còn cho thấy máy bay GE235 đã phát đi tín hiệu về sự cố chết máy năm lần trước khi đâm xuống sông.

Theo ông Wang, chiếc động cơ bên phải có vẻ như đã không tạo ra đủ lực đẩy, vì vậy phi hành đoàn đã quyết định tắt động cơ bên trái để sau đó cùng tái khởi động cả hai động cơ nhưng đã không thành công.

Trong khi đó, trang web dịch vụ theo dõi hành trình chuyến bay Flightradar24.com nhận định rằng, theo những dữ liệu từ hộp đen, các phi công đã có thể tắt nhầm động cơ.

Theo Cục Hàng không Dân dụng Đài Loan, con số những người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay TransAsia xuống dòng sông nằm ở phía bắc nước này vào ngày 4-2 vừa qua đã lên tới 35 người. Hiện 15 người may mắn sống sót đang được chữa trị tại bệnh viện và vẫn còn 8 hành khách mất tích.

Viên phi công Liao Chien-tsung, 42 tuổi, được ca ngợi như một người hùng bởi thi thể của ông được tìm thấy đang trong tình trạng giữ chặt cần điều khiển trong buồng lái của máy bay. Theo những thông tin điều tra ban đầu, ông Liao Chien-tsung đã cố lái chiếc máy bay tránh khỏi khu dân cư và các tòa thương mại lớn trước khi lao xuống sông.

Máy bay GE235 của hãng hàng không TransAsia chở 58 hành khách cùng phi hành đoàn gồm 5 người đã va vào thành chiếc cầu vượt và một chiếc taxi trước khi rơi xuống dòng sông Keelung.