“Pháo thủ trẻ” của HAGL thua sát nút U17 Nhật Bản

ANTĐ - Dù rất nỗ lực và thể hiện lối chơi khá mạch lạc nhưng U17 Học viện HAGL Arsenal JMG vẫn không tạo được bất ngờ trong trận khai mạc Sanix Cup 2013 khi để thua U17 Nhật Bản với tỷ số 1-2.

Nỗi buồn trên gương mặt các "pháo thủ trẻ" sau trận thua sát nút U17 Nhật Bản

Đều sở hữu lối chơi thiên về kỹ thuật, phối hợp nhỏ ít chạm, U17 Học viện HAGL Arsenal và U17 Nhật Bản đã tạo nên một cuộc so tài rất hấp dẫn trên sân Global Arena. Tuy nhiên, do còn non yếu về kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên các “pháo thủ trẻ” của phố Núi mắc một số sai sót không đáng có trong phòng ngự, tạo cơ hội cho U17 Nhật Bản ghi liên tiếp 2 bàn ở thời gian giữa hiệp một.

Điều đáng khen ngợi sau khi bị dẫn bàn, U17 Học viện HAGL Arsenal JMG vẫn đảm bảo giữ vững được thế trận dù nhiều thời điểm đối thủ bất ngờ tăng tốc và gây sức ép mạnh mẽ trước khung thành. Không những thế, trước giờ nghỉ giải lao, Văn Toàn còn thắp lên hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng bằng pha dứt điểm chuẩn xác, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Sang hiệp hai, các học trò của HLV Graechen Guillaume thi đấu rất hứng khởi và tạo dựng được một số cơ hội trước khung thành U17 Nhật Bản. Tiếc rằng các chân sút không tận dụng thành công và đành chấp nhận thua cuộc một cách đầy tiếc nuối.

Ở trận đấu cùng bảng,  U17 Hangzhou Greentown (Trung Quốc) đã vượt qua U17 Queensland (Australia) với tỷ số 3-1.  Như vậy, muốn lọt vào vòng trong, HAGL Arsenal JMG buộc phải vượt qua U17 Hangzhou Greentown trong cuộc đọ sức trực tiếp với đối thủ này vào lúc 14h10 chiều nay.

Sanix Cup 2013 là giải giao hữu quốc tế do LĐBĐ Fukuola phối hợp với LBBĐ Nhật Bản tổ chức, có sự tham gia của tổng cộng 16 đội bóng. Ngoài sự góp mặt của Học viện HAGL Arsenal JMG và ba đội nước ngoài khác, giải cũng có sự tham gia của đội tuyển U17 Nhật Bản. Các đội còn lại đều là những đội xuất sắc tại giải vô địch các trường trung học Nhật Bản 2012, các đội vô địch giải bóng đá trung học Kyshu 2012, đội vô địch giải trẻ cấp CLB năm 2012 và các đội khu vực có thành tích nổi bật trong năm 2012.

Giải đấu này cũng là lần đầu tiên lứa cầu thủ thuộc khóa đào tạo đầu tiên của Học viên HAGL Arsenal chính thức “trình làng” sau gần 6 năm ém quân tập luyện tại phố Núi.