- Mourinho ra tối hậu thư với M.U
- Ibrahimovic thách thức "cơ bắp" tài chính của Premier League
- Chelsea dùng Oscar làm "chim mồi" để thực hiện hợp đồng "bom tấn"
Pato cuối cùng cũng có trận đấu đầu tiên cho Chelsea, vào sân thay người trong hiệp 1 trận đấu tại Villa Park. Ngôi sao người Brazil gia nhập từ ngày 27-1, nhưng không có thể lực tốt và chịu rất nhiều sự chỉ trích vì không sẵn sàng ra sân.

Pato ăn mừng bàn thắng ngay trong lần trình diễn đầu tiên với Chelsea
Cựu tiền đạo của AC Milan thậm chí không được cân nhắc chơi cho đội 1 của Chelsea trong suốt một tháng, khi phải tập luyện để hồi phục thể lực kể từ lúc không thi đấu từ tháng 11-2015. Các CĐV của Chelsea cũng tỏ thái độ giận dữ hồi tháng Ba, vì Pato không được sử dụng, bất chấp Diego Costa vắng mặt. Thay vào đó, Bertrand Traore và Loic Remy, được Guus Hiddink trọng dụng.
Hôm thứ Sáu (1-4), Hiddink thông báo về kế hoạch ông có thể “thử nghiệm” Pato ở trận gặp Aston Villa, điều khiến cầu thủ người Brazil rất vui mừng, nhưng sau đó vẫn bố trí Remy ra quân ở đội hình xuất phát trên hàng tấn công. Tuy nhiên, chấn thương của cầu thủ người Pháp (phút 23) buộc chiến lược gia người Hà Lan phải đưa ra sự điều chỉnh và Pato vào sân.
Ngay lập tức, Pato cho thấy tầm ảnh hưởng trên sân. Tiền đạo 26 tuổi chạy chỗ rất khôn ngoan ở tình huống ghi bàn thắng mở tỷ số của Ruben Loftus-Cheek cho Chelsea trước lúc bị Aly Cissokho phạm lỗi trong vòng cấm địa trong thời gian đá bù giờ hiệp 1. Chính Pato là người bước lên thực hiện quả phạt 11m, ghi bàn nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho nhà ĐKVĐ Premier League.
Màn trình diễn chói sáng của Pato tiếp tục được phô diễn sau khi hiệp 2 mới bắt đầu được vài phút. Trong tình huống phối hợp ở cánh trái, Pato là người chuyền bóng hoàn hảo để Oscar băng xuống và trả bóng lại tuyến hai để Pedro băng vào dứt điểm nới rộng cách biệt tỷ số lên 3-0.
Pedro là người hoàn tất cú đúp bàn thắng giúp Chelsea đánh bại Aston Villa 4-0, nhưng đó là một trận đấu đáng nhớ với Pato, sự khởi đầu không thể tốt hơn của cầu thủ này với The Blues.