Ông Gaddafi và những điều lập dị

ANTĐ - Ông Moammar Gadhafi được gắn cho tính cách của một nhà “độc tài” nhưng người ta còn nhớ đến nhà lãnh đạo Libya này bởi những điều lập dị “ngoại hạng”.

Lều “chống đạn”: Tư dinh của ông Gadhafi ở Tripoli là một tổ hợp khép kín với hệ thống đường hầm thoát nạn phức tạp. Nhưng khi ra nước ngoài, con người điển hình cho dân du mục này lại mang một chút sa mạc bên mình, đó là lập lều trại ở những thành phố lớn trên thế giới. Chiếc lều này nặng tới mức thường được chở trên một chiếc máy bay riêng. Để có một đêm Arập hoàn chỉnh, nhà lãnh đạo Libya thường buộc một hoặc hai chú lạc đà bên ngoài.

Thời trang Gaddafi: Nếu nhìn vào ảnh chụp các nhà lãnh đạo thế giới đứng cạnh nhau (ảnh trên), dễ dàng nhận ra nhà lãnh đạo Libya. Là bởi phong cách của ông là sự pha trộn công phu của quân phục và quần áo du mục. Những chiếc áo choàng ngoài của ông cũng thường được trang trí hình ảnh của lục địa châu Phi. Những chiếc áo sơ mi bó đơn giản Gaddafi cũng gắn đường nét hoa văn của châu Phi trong đó hay đi kèm với chiếc ghim sặc sỡ hoặc vòng cổ đặc trưng.

Sợ thang máy và sợ bay: Một phần lý do ông Gadhafi thích ở trong lều khi ra nước ngoài là vì ông lo lắng nếu ở trong khách sạn sẽ phải đi thang máy. Có thông tin tiết lộ, ông Gaddafi không thích độ cao và cũng chỉ leo đến 35 bậc là… thôi. Vì thế, ông cũng sợ bay, từ chối không bay liên tục quá 8 tiếng đồng hồ. Mỗi lần dự Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, ông đều nghỉ là một đêm ở Thổ Nhĩ Kỳ trên đường đi.

Đội cận vệ đồng trinh: Có vẻ không còn ai trong đội nữ cận vệ này đúng vào những giây phút cuối đời nhưng ông Gadhafi nổi tiếng với đội bảo vệ gồm 40 nữ vệ sỹ được huấn luyện bài bản. Những nữ tướng này đều là trinh nữ khi thề nguyện gia nhập đội cận vệ. Tất cả đều được đào tạo tại học viện quân sự dành cho nữ giới và do đích thân Gadhafi tuyển lựa. Họ giống nhau từ đầu chí cuối từ cách trang điểm cho đến những đôi bốt cao gót.

Ông Gaddafi và những điều lập dị ảnh 3

Nữ y tá gợi cảm người Ukraine: Trong gần 10 năm, Galyna Kolotnytska, một y tá người Ukraine được báo chí mô tả là “đầy gợi cảm” thường xuyên bên cạnh ông Gaddafi. Qua một trang mạng ngoại giao bị rò rỉ thì Kolotnytska là một trong những trợ lý thân cận nhất của ông Gadhafi có tin đồn rằng hai người có mối quan hệ lãng mạn. Trong khi đó, một số phụ nữ Ukraine khác cũng làm y tá cho ông Gaddafi nhưng thường gọi ông là “bố”.

 “Hâm mộ” bà Condoleezza Rice: Năm 2007, ông Gadhafi từng gọi cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice là “người phụ nữ châu Phi da màu đáng yêu”. Năm 2008, nhân dịp bà Rice đến thăm Tripoli, nhà lãnh đạo Libya đã tặng bà một chiếc nhẫn và cây sáo trị giá tới 200.000 USD. Khi dinh thự của ông Gaddafi bị quân chống đối lục soát, người ta còn thấy cả một cuốn album ảnh toàn chân dung của bà Rice.