Olympic: Đoàn Việt Nam thua ngay từ màn “khởi động”

ANTĐ - Hỏi một chuyên gia về nguyên nhân thất bại của đoàn Việt Nam những ngày qua, thì nhận câu trả lời thẳng thừng: “Chuẩn bị như thế, không thua mới lạ”. Cũng câu hỏi tương tự, người trong cuộc thừa nhận hoặc không đủ bản lĩnh đương đầu áp lực, hoặc sẵn tư tưởng “thi xong xuôi tất cả lại về”.

Trên chưa mặn mà…

Hơn 40 năm làm thể thao, nguyên vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Nguyễn Hồng Minh không khỏi phiền lòng trước sự thiếu trách nhiệm, phần nào đó là tắc trách của lãnh đạo ngành thể thao trong quá trình chuẩn bị Olympic. Theo phân tích của cựu trưởng đoàn thể thao Việt Nam, trong khi các nước đều chuẩn bị cho Olympic từ 4-6 năm trước thì ở Việt Nam, khoảng thời gian này chỉ hơn 1 năm. Thử hỏi với thời gian ngắn ngủi, lại trong điều kiện kinh tế hạn hẹp, làm sao các VĐV có sự chuẩn bị tốt nhất.    

“Tôi cho rằng ngành thể thao chưa thực sự mặn mà với đấu trường Olympic, bởi mục tiêu chính vẫn là SEA Games – nơi mà chúng ta đã đạt mục tiêu nằm trong tốp đầu từ hàng thập kỷ trước. Sự thật là tại Olympic lần này, những mũi nhọn huy chương đều không được đầu tư xứng đáng. Hà Thanh 4 tháng không có thầy; Quốc Toàn, Huỳnh Châu không được tập huấn địa điểm tốt nhất, lại chỉ có vài tháng chuẩn bị; Nguyễn Thị Lụa không được chữa trị chấn thương; rồi chuyện chế độ ăn ở, tập luyện chỉ như VĐV bình thường… Rõ ràng các VĐV của ta có thực lực tranh chấp huy chương, nhưng thử hỏi với sự đầu tư như vậy làm sao có thành tích được”, ông Minh bức xúc.

Được đánh giá có khả năng đoạt huy chương song Hà Thanh không được quan tâm đúng mức.

…dưới chưa sẵn sàng

Nhìn vào màn thể hiện của các VĐV, không khó để nhận ra họ vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho sân chơi Thế vận hội. Ngay một VĐV dày dạn kinh nghiệm, thường xuyên du đấu như Nguyễn Tiến Minh vẫn không thoát khỏi sức ép tâm lý, để rồi bị loại bởi đối thủ dưới cơ. Huống hồ những Hà Thanh, Phước Hưng, Quốc Toàn mới lần đầu dự đấu trường Olympic, sức ép tâm lý và phần nào đó là sự choáng ngợp trước đấu trường quá tầm. Chỉ xét riêng về khía cạnh tâm lý thi đấu, rõ ràng các VĐV của ta đã chưa thực sự sẵn sàng.

“Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương – người từng dự Olympic 2008, thừa nhận, bản thân cô cũng không mấy thiết tha với việc giành vé dự Olympic bởi ngay cả khi có được, cũng không có cửa tranh huy chương với các đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp. Thực tế, đó cũng là tâm lý chung của các VĐV đoàn Việt Nam dự Olympic lần này. Chưa ra sân thi đã mặc định mình không thể giành huy chương thì còn đâu tinh thần thi đấu nữa, nói gì đến chuyện làm nên kỳ tích !?