
“Cho dù tôi có được lá phiếu của bạn hay không, tôi đã lắng nghe các bạn, tôi đã học hỏi từ các bạn và các bạn đã làm cho tôi trở thành một Tổng thống tốt hơn”, ông Obama xúc động nói với hàng nghìn người ủng hộ tại đêm mừng chiến thắng tại McCormick Place, Chicago sáng 7-11 (chiều nay giờ Hà Nội).
Ảnh: REUTERS
“Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Hành trình của chúng ta còn dài, chúng ta phải tự mình đứng lên, tự chiến đấu theo cách của mình và chúng ta biết rằng trong trái tim mình, điều đó là vì nước Mỹ. Nhưng điều tốt nhất sẽ đến”, ông khẳng định.
Sau một trong những cuộc tranh cử Tổng thống kịch tính nhất và một nhiệm kỳ khó khăn nhất trong lịch sử Mỹ hiện đại, ông Obama cũng không quên nhắc lại các mục tiêu chính sách trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, đó là giảm thâm hụt ngân sách kết hợp tăng thuế với cắt giảm chi tiêu, cải cách nhập cư và tạo việc làm. Trong đó sẽ vận động cả đảng Dân chủ và Cộng hòa để đạt được mục tiêu đó.

Cùng với lễ mừng chiến thắng rầm rộ tại quê nhà Chicago của ông Obama, những người ủng hộ ông cũng có một đêm không ngủ tại Quảng trường Thời đại ở New York và bên ngoài Nhà Trắng ở Washington.

Cô gái Rowan Ha được cầu hôn trong lễ mừng ông Barack Obama
tái đắc cử Tổng thống Mỹ ở Chicago. Ảnh REUTERS.