Nữ y tá hại chồng chưa cưới vì tranh cãi trước hôn lễ

ANTĐ - Chuyện vui của một cặp đôi ở Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã biến thành bi kịch sau khi nữ y tá Vương Lâm (29 tuổi) nhẫn tâm sát hại vị hôn phu. Động cơ gây án bắt nguồn từ bất đồng trong thời gian bàn thảo về việc chuẩn bị lễ cưới khiến 2 người rạn nứt tình cảm, trì hoãn tổ chức hôn lễ và nghi ngờ sự chung thủy của nhau.

Nữ y tá hại chồng chưa cưới vì tranh cãi trước hôn lễ ảnh 1

Tiêm insulin hại người yêu

Năm 2011, Vương Lâm - y tá làm việc tại Bệnh viện Số 6 Thành phố Thượng Hải làm quen với Lý Minh, nhân viên ở Phòng Thử nghiệm hóa học cùng bệnh viện. Thời gian làm việc cùng nhau khiến 2 người nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Sau 3 năm yêu đương và được sự đồng ý của gia đình hai bên, Vương Lâm - Lý Minh tiến tới hôn nhân với dự định tổ chức đám cưới vào tháng 1-2015. Tuy nhiên, cặp đôi này không ngờ rằng, quyết định kết hôn của họ lại mở đầu cho một bi kịch. Vì những vấn đề tổ chức hôn lễ như sửa phòng cưới, của hồi môn… Vương Lâm và Lý Minh xảy ra tranh cãi khiến gia đình của Lý đưa ra đề nghị lùi thời gian cưới. Đặc biệt, thời điểm này, tình cảm của Lý với Vương cũng nhạt dần.

Ngày 31-3-2015, khi Lý Minh ở lại căn hộ của Vương Lâm, Vương nghi ngờ Lý được gia đình giới thiệu bạn gái mới do thấy nhiều tin nhắn của một cô gái lạ trong điện thoại của người yêu nên đã tức giận truy hỏi. Lý Minh phủ nhận điều này nhưng Vương Lâm vẫn không tin tưởng và ôm oán hận trong lòng. Trưa ngày 1-4-2015, Vương Lâm chuẩn bị thuốc an thần dạng bột, đổ vào nước uống của Lý Minh. Sau khi vị hôn phu ngủ mê man, Vương đã tiêm insulin vào bụng của Lý, khiến hệ hô hấp và thần kinh trung ương của nạn nhân nhanh chóng suy nhược dẫn tới tử vong.

Lời thanh minh muộn màng của bị cáo

Ngày 27-1-2016, Tòa án nhân dân quận Từ Hối, thành phố Thượng Hải đã mở phiên xét xử vụ án này. Trước cáo buộc của các Kiểm sát viên, bị cáo Vương hối hận thừa nhận tội lỗi. Xuất hiện tại phiên xét xử cũng có mặt của mẹ Vương Lâm và mẹ của nạn nhân Lý Minh. Gia đình Lý do quá đau lòng trước cái chết đột ngột của con trai nên đã lao vào đánh gia đình bị cáo Vương, khiến nhân viên an ninh phải can thiệp. Mẹ của Lý Minh nhất quyết không chấp nhận lời xin lỗi từ Vương Lâm.

Theo bà này, Vương Lâm là một cô gái ngang ngược, mọi phương án sửa chữa phòng cưới đều phải theo ý cô. Ấn tượng của bà về nàng dâu tương lai thay đổi là do Vương Lâm dừng tiêm thuốc giảm đau cho cậu của Lý Minh đang bị ung thư phổi sau vài lần họ cãi vã. Ba tuần sau đó, cậu của Lý qua đời. Vì chuyện này mẹ Lý Minh vô cùng tức giận và sau đó 2 gia đình đã gặp mặt để lùi thời gian tổ chức đám cưới. 

Thanh minh cho hành vi thiếu kiểm soát của mình, Vương Lâm cho biết, ban đầu mẹ chồng tương lai đồng ý cho cặp đôi dùng căn nhà đã được sửa mới để làm phòng cưới, nhưng sau đó bà lại không muốn cô đến đó ở. “Việc này khiến tôi cảm thấy mình như bị lừa” - bị cáo nói.  Vương Lâm cũng kể lại chuyện Lý Minh đòi hỏi thái quá khi mẹ cô định tặng anh một chiếc ô tô giá 200.000NDT coi như của hồi môn của con gái, nhưng Lý lại muốn mua một chiếc xe giá 390.000NDT. 

Được biết, trước khi ra tay sát hại chồng chưa cưới, Vương Lâm đã mua 2 lọ thuốc trừ sâu với ý định tự tử, nhưng do nghĩ độc dược này không đủ mạnh nên bị cáo lại mua chất cực độc xyanua. Tuy nhiên, sau khi uống, Vương mới phát hiện đây là hàng giả. Sự việc của Vương Lâm đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc, nhiều cư dân mạng cho rằng cô quá dại dột khi để chuyện tình cảm đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.