Nữ tử tù được hoãn thi hành án vào phút chót

ANTĐ - Chỉ vài phút trước khi đội thi hành án vào vị trí, nữ tử tù Jane Veloso bỗng nhận được quyết định hoãn thi hành án. Đây là người duy nhất trong số 9 tử tù với tội danh buôn lậu ma túy ở Indonesia được tạm hoãn trong đợt xử bắn tháng 4-2015. Ngoài sự ủng hộ của người dân và chính quyền Philippines, kỳ tích này còn nhờ sự đóng góp của các luật sư nhân quyền tại Philippines và Australia.

Bất ngờ kỳ diệu

Felicity Gerry là nữ luật sư nổi tiếng về nhân quyền người Australia. Hôm 9-4-2015, bà nhận được một bản kiến nghị qua email kêu gọi: “Hãy giải cứu Mary Jane Veloso”. Đó là một phụ nữ Philippines, 30 tuổi đã bị tòa án Indonesia kết tội buôn lậu ma túy và sẽ bị thi hành án tử hình cùng với 2 người Australia và 6 người khác trong tháng 4. Qua xem xét hồ sơ, luật sư Gerry thấy rằng, năm 2010, Mary Jane xuất ngoại để làm người giúp việc nhưng lại bị bắt tại sân bay quốc tế ở Yogyakarta, Indonesia vì mang 2,6 kg heroin trong chiếc vali được tặng. 

Thay vì ký vào bản kiến nghị trực tuyến, luật sư Gerry đã liên lạc trực tiếp với luật sư của Mary Jane, đề nghị họ hướng đến luật chống buôn bán người, có thể áp dụng ở   Indonesia. Hôm 16-4, nhóm luật sư đã kiến nghị tới nhà chức trách Philippines rằng, Mary Jane chỉ là nạn nhân của đường dây buôn lậu ma túy lợi dụng người nghèo để làm việc cho chúng.

Trong khi đó, hôm 26-4, Mary Jane nhận được thông báo sẽ bị hành quyết trong 72 giờ nữa. Đến ngày 28-4, Maria Kristina   Sergio, người môi giới việc làm cho Mary Jane bất ngờ đầu thú cảnh sát Philippines. Luật sư của Mary, bà Edre Olalia, Tổng Thư ký của Liên đoàn Luật sư quốc gia (NUPL) vội đáp chuyến bay tới Indonesia. 

Nữ tử tù được hoãn thi hành án vào phút chót ảnh 1

Mary Jane Veloso là tử tù buôn lậu ma túy duy nhất được Indonesia tạm hoãn thi hành án hôm 29-4

Mary Jane lúc này đang ở phòng biệt giam cùng với 8 tử tù trên đảo Nusakambangan, nơi sẽ diễn ra cuộc xử bắn. Cô đã cầu nguyện, viết thư vĩnh biệt gia đình và được dẫn giải ra trường bắn. Nữ tử tù còn định mặc bộ quần áo màu trắng, không bịt mặt để có thể nhìn được trong giây phút cuối của cuộc đời.

Giờ hành quyết diễn ra lúc 3h25 sáng 29-4, chị em của Mary Jane bật khóc ở phòng đợi cùng với những người khác. Họ nghĩ rằng cô đã chết. Cũng thời điểm ấy, luật sư Gerry ở Darwin lòng dạ như lửa đốt. “Tôi chưa từng có một khách hàng nào bị xử tử cả, đêm đó thật kinh khủng”, bà kể lại. Khi tỉnh giấc, điều đầu tiên mà bà Gerry làm là kiểm tra tin nhắn. “Ôi không, cô ấy vẫn còn sống”, bà thốt lên.

Mong một kết thúc có hậu

Hôm ấy, luật sư Olalia kịp đến Indonesia. Cùng ngày, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã tổ chức một cuộc họp khẩn với Tổng thống Indonesia Joko Widodo bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN, phá vỡ tất cả các giao thức ngoại giao để cứu tính mạng Mary Jane. Rất may, nỗ lực giải cứu đã thành công. Mary Jane đã được hoãn thi hành án đúng vào những phút cuối cùng.

Số phận của Mary Jane giờ phụ thuộc vào người phụ nữ mà cô cáo buộc là đã đưa cho cô vali có chứa ma túy - người hàng xóm có tên Kristina Sergio. Tại tòa án, Kristina khai rằng cô ta sợ người thân và người ủng hộ Mary có thể làm hại mình nên ra đầu thú nhưng phủ nhận mọi cáo buộc cho rằng cô ta và người tình Julius Lacanilao lợi dụng Mary để buôn lậu ma túy. Chỉ khi Kristina Sergio bị kết án là lợi dụng Mary Jane để làm việc phạm pháp, cơ hội được thả tự do của Mary Jane Veloso mới chắc chắn. Hiện nay, Mary Jane Veloso vẫn tiếp tục chờ ngày thi hành án.

Nhóm luật sư đang đứng trước thách thức mới: Hỗ trợ pháp lý với Mary Jane, người đã rơi vào vòng lao lý 5 năm qua thoát án tử hình và trở về với gia đình. Họ hy vọng, Tổng thống Indonesia sẽ đưa ra quyết định hợp lòng người. Nếu vụ án kết thúc có hậu với Mary Jane, nhiều người hy vọng trường hợp này có thể là tiền lệ để thay đổi tương lai của những nạn nhân khác gặp hoàn cảnh tương tự, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.