Nữ phi công Ukraine được thả tự do đã trở về Kiev

ANTĐ -Nữ phi công quân đội Ukraine Nadiya Savchenko hôm 25-5 đã trở về Kiev, trong khi hai tù nhân Nga cũng được phóng thích trong một cuộc trao đổi giữa hai nước.

Sau khi bị giam gần hai năm trong một nhà tù Nga, nữ phi công người Ukraina Nadiya Savchenko đã về đến Kiev, quê hương cô, thông qua một thỏa thuận trao đổi tù nhân mà có thể giảm bớt căng thẳng ngoại giao giữa Moscow và Kiev. Ngay khi đặt chân xuống sân bay, cô đã được đông đảo người dân, phóng viên báo chí đón chào nồng nhiệt.

Nữ phi công Ukraine được thả tự do đã trở về Kiev ảnh 1

Nữ phi công Nadiya Savchenko nói chuyện với truyền thông tại sân bay Boryspil ở Kiev, Ukraine ngày 25-5-2016

Hôm 25-5, tại sân bay quốc tế Boryspil ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine, nữ phi công Nadiya Savchenko, 35 tuổi, đã có một bài phát biểu đầy nhiệt huyết.

Cô đã cảm ơn những người ủng hộ mình, và hứa sẽ chiến đấu cho sự tự do của những người Ukraine khác đang bị giam giữ ở Nga. Savchenko nói: "Tôi sẵn sàng hiến dâng cuộc đời mình một lần nữa cho Ukraine trên chiến trường".

Savchenko bị toà án Nga tuyên án 22 năm tù sau khi bị kết tội giết chết 2 nhà báo Nga trong chiến dịch oanh kích ở miền đông Ukraine, trong lúc phiến quân do Nga hậu thuẫn giao tranh với các lực lượng chính phủ Ukraine.

Nữ phi công này liên tục bác bỏ các cáo trạng đó, và thực hiện nhiều vụ tuyệt thực để phản đối.

Truyền thông Nga đưa tin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bay tới Moscow để đưa nữ quân nhân Savchenko trở về nước, trong khi đó phía Ukraine sẽ phóng thích cho 2 công dân Nga bị Kiev giam giữ.

Alexander Alexandrov và Yevgeny Yerofeyev, được cho là 2 thành viên thuộc tình báo Nga, bị Ukraine kết án 14 năm tù vì tội hoạt động khủng bố liên quan phe ly khai ở đông Ukraine.

Nữ phi công Ukraine được thả tự do đã trở về Kiev ảnh 2

Yerofeyev (trái) và Alexandrov

Tại Moscow, phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Savchenko, người bị giam giữ 2 năm qua tại Nga, đã được Tổng thống Vladimir Putin ân xá để cô được phép ra tù và về nước. Còn hai người Nga là Alexander Alexandrov và Yevgeny Yerofeyev cũng đã hạ cánh xuống sân bay Vnukovo của Moscow trên một chuyến bay đặc biệt từ Kiev.