- Trẻ cao nhanh - cảnh giác dậy thì sớm
- "Ác quỷ" lạm dụng con gái ruột suốt 10 năm
- Bê bối lạm dụng trẻ em lớn nhất Pakistan

Khi về già, nữ diễn viên ngôi sao của Australia vẫn chưa thoát được rắc rối trong quá khứ
Nạn nhân được giấu tên nói rằng vụ tấn công trên xảy ra hồi năm 1984, khi cô mới 14 tuổi.
Trong một thông báo đọc tại tòa, nạn nhân nói rằng cô đã không báo cáo vụ lạm dụng cho tới gần đây, vì cô lo sợ mọi người sẽ cho rằng cô… “bị điên”.
Trong khi đó, nữ diễn viên nổi tiếng năm nay 74 tuổi đã bác bỏ mọi cáo buộc.
“Tôi cần phải đi tới tòa án để dập tắt câu chuyện ngu ngốc này”, ngôi sao nữ sống tại Sydney nói với tờ báo The Herald Sun. “Những cáo buộc đều được nhắm vào tôi, vâng. Chúng có đúng sự thật không? Chắc chắn là không”.
Theo thông tin do nạn nhân cung cấp, cô đã tổ chức một cuộc gặp với diễn viên Kirkpatrick thông qua một nhà sản xuất truyền hình, khi nạn nhân này đang là bệnh nhân trong một bệnh viện tâm thần.
Sau đó, bà Kirkpatrick được cho là đưa nạn nhân từ bệnh viện về nhà mình, để cùng ăn với nhau. Sau đó, mọi thứ kết thúc trong… phòng ngủ của bà Kirkpatrick, nơi bị cho là diễn ra việc lạm dụng tình dục.
Một nhân chứng của vụ việc đã nói rằng sau đó, nạn nhân đã nói lại với anh ta về vụ việc, và “một số hành vi tình dục đã xảy ra”.
Trong cuộc phỏng vấn với cảnh sát, bà Kirkpatrick đã thừa nhận việc đưa cô gái tuổi teen về nhà mình để cùng ăn tối, nhưng bác bỏ việc lạm dụng. Theo nữ diễn viên có tiếng, bà đã buộc cô gái này trở về bằng cách gọi taxi, sau khi phát hiện cô ta lục lọi tủ rượu của bà.
Vai diễn làm nên tên tuổi cho Kirkpatrick là vai cai ngục có biệt danh The Freak trong bộ phim Prisoner nói về nhà tù nữ.