Nỗi niềm người ở lại

ANTĐ - Buồn bã, thất vọng và có phần tủi thân là tâm trạng chung của người ở lại - những “ngôi sao” dù được đầu tư mạnh mẽ suốt thời gian qua song vì nhiều lý do không thế góp mặt tại Thế vận hội 2012.  

Không được dự Olympic 2012 là cú sốc với 2 tài năng trẻ Quý Phước, Kim Tuấn

Đóng góp tới 2 VĐV cho đoàn Việt Nam tại Thế vận hội, song giới lãnh đạo môn điền kinh vẫn không thể hưởng niềm vui trọn vẹn. Suốt từ đầu năm 2011, môn thể thao nữ hoàng được quan tâm, đầu tư với số tiền kỷ lục gần 5 tỷ đồng chỉ với mục tiêu giành vé dự Olympic.

Đáng tiếc, những niềm hy vọng vàng như Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương liên tiếp gây thất vọng. Olympic 2012 xem như cơ hội cuối để Hương, Hằng lần đầu tiên chính thức dự Thế vận hội trong cương vị VĐV. Quyết tâm, sự cố gắng là điều dễ nhận thấy ở cả 2 ngôi sao điền kinh nước nhà, song đó là chưa đủ để họ hiện thực hóa giấc mơ. Tâm trạng chán nản, thất vọng được cả 2 thể hiện rõ tại giải điền kinh quốc tế mở rộng vừa qua. Vũ Thị Hương không còn là nữ hoàng trên các đường chạy sở trường 100m, 200m; trong khi Thanh Hằng dù giành HCV song thành tích kém xa chính thông số tốt nhất cô từng đoạt được. So với người đồng nghiệp từng được dự Olympic 2008 theo diện đặc cách, Thanh Hằng còn chưa một lần trải nghiệm đường chạy Thế vận hội.

Giấc mơ Olympic 2012 đã qua và có lẽ đã chấm dứt hoàn toàn với cô gái của TP.HCM, bởi 4 năm tới, khi ở tuổi 30, Hằng khó làm nên chuyện. Trao đổi với chúng tôi, nhà vô địch SEA Games dù khẳng định sẽ cố gắng thi đấu đến kỳ Olympic 2016, nhưng trong ánh mắt lại cho thấy sự mơ hồ, bất lực. Hơn ai hết, Hằng hiểu thực lực mình, khi ngay ở thời điểm “chín” nhất của sự nghiệp, VĐV 26 tuổi vẫn không thế chạm tay vào tấm vé tới London. 

Những ngày này, tại trung tâm TDTT Đà Nẵng, người ta vẫn thấy tay bơi Hoàng Quý Phước tập luyện đều đặn, song chẳng còn nụ cười thường trực trên môi. Gần một tháng kể từ khi nhận “hung tin” bị loại khỏi danh sách dự Olympic, “rái cá Mỹ Khê” suy sụp trông thấy. Cùng tâm trạng với Quý Phước là lực sỹ cử tạ Thạch Kim Tuấn. Ở tuổi 18, Kim Tuấn đã có trong tay hơn 200 huy chương, bằng khen trong nước lẫn quốc tế, một thành tích mà bất cứ VĐV nào nhìn vào cũng phải thèm khát. Trong mắt mọi người, tài năng trẻ Kim Tuấn chính là niềm hy vọng kế cận đàn anh Hoàng Anh Tuấn (HCB Olympic 2008).

Song cũng trong thời điểm được kỳ vọng nhất, VĐV TP.HCM liên tiếp gây sốc khi tuột khỏi tay HCV SEA Games 2011, kế đó là tấm vé dự Olympic London. Nhìn vào trường hợp của Quý Phước và Kim Tuấn, người ta khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, pha lẫn nuối tiếc cho 2 tài năng lớn của thể thao Việt Nam. Nhưng ở khía cạnh nào đó, “tai nạn” trên được xem như cần thiết, tiếp thêm động lực cho 2 VĐV trẻ đứng dậy mạnh mẽ hơn trong tương lai. Ít ra, so với lứa “đàn chị” Hương, Hằng ở tuyển điền kinh, Quý Phước và Kim Tuấn còn có cơ hội làm lại tại các kỳ Olympic tới.