Nỗi lòng gia đình những người di cư Guatemala gặp nạn ở Mexico

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ít nhất 55 người thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông đường bộ ở Mexico hôm 9-12. Gia đình những người di cư Guatemala liên quan đến vụ tai nạn này đang tuyệt vọng chờ tin tức của người thân vì không có chính phủ hay cơ quan chức năng nào đứng ra bảo vệ họ trên con đường nguy hiểm đến Mỹ.
Mọi người bày tỏ thương tiếc những người di cư Guatemala tử nạn ở Mexico hôm 9-12

Mọi người bày tỏ thương tiếc những người di cư Guatemala tử nạn ở Mexico hôm 9-12

Vụ tai nạn xảy ra khi xe rơ-moóc chở hơn 160 người di cư bị lật trên một khúc quanh bên ngoài thành phố Tuxtla Gutierrez ở bang Chiapas của Mexico. Chỉ 4 ngày trước đó, Domingo Yobani Raymundo Mateo, 18 tuổi, đã rời ngôi làng nhỏ Chajul, một cộng đồng Ixil Maya cách thành phố Guatemala khoảng 260km để đến Mỹ lần thứ hai. Lần này, gia đình anh đã bán một căn nhà để trang trải cho chuyến đi với hy vọng Mateo sẽ có cuộc sống ổn định sau khi vượt biên. Thay vào đó, họ nhận được tin rằng anh ta đã mất mạng chỉ một ngày sau vụ lật xe. “Một người bạn đi cùng con trai tôi đã sống sót và thông báo với chúng tôi rằng Domingo đã chết”, cha anh, Pedro Raymundo Caba kể.

Sự việc cho thấy những nguy hiểm mà những người di cư phải đối mặt trên con đường tới biên giới Mỹ. Hàng chục người di cư đã chết vì bạo lực hoặc tai nạn ở Mexico trong thập kỷ qua. Và vụ lật xe khiến ít nhất 55 người, chủ yếu đến từ Guatemala thiệt mạng là một trong những vụ việc gây chết người di cư tồi tệ nhất ở nước này.

Thân nhân của những người di cư thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tai nạn cho biết họ đang rất cần thông tin về các thành viên trong gia đình mình nhưng nhận được rất ít câu trả lời từ Chính phủ. “Những gì chúng tôi cần là sự trợ giúp để thi thể của Domingo có thể trở về nhà để chôn cất tại Chajul. Chính phủ vẫn không cho chúng tôi biết bất cứ điều gì, họ không trả lời các cuộc gọi”, mẹ của nạn nhân, bà Teresa Mateo Mendoza, cho biết.

Chồng của Lucrecia Alba, Celso Escun Pacheco, 34 tuổi, nằm trong số hàng chục người bị thương khi xe đầu kéo bị lật. Anh rời nhà ở vùng cao nguyên Guatemala vài ngày trước đó, hôn tạm biệt vợ và hai cô con gái nhỏ trước khi lên đường sang Mỹ, nơi anh hy vọng tìm được một công việc lương cao. Tại nhà của gia đình ở Pamezabal, một ngôi làng nhỏ ở Santa Lucia Utatlan, khu đô thị ở tỉnh Solola, Alba cho biết, sự việc khiến gia đình cảm thấy bị chính quyền Nhà nước bỏ mặc.

“Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tai nạn kiểu này. Dường như không có chính phủ nào quan tâm đến những rủi ro vì điều này đã xảy ra nhiều lần. Chúng tôi cần Chính phủ Mexico và Guatemala quan tâm hơn. Mọi người đang rời đi vì không có cơ hội ở đây nhưng họ cũng cần sự an toàn hơn trên đường dịch chuyển”, Santos Juan Alba, chú của Lucrecia Alba, nói.

Nghèo đói trầm trọng và bạo lực băng đảng, khiến những người di cư từ các nước Trung Mỹ rời khỏi đất nước. Dominga Tiniguar, sống tại một ngôi làng có tên Xepol ở tỉnh Guatemala’s Quiche, đã trải qua những ngày đau khổ, chờ đợi tin tức con trai mình sau khi người này có ý định đến Mỹ lao động kiếm tiền rồi về nước. “Con tôi nói sẽ đến Chicago làm việc để có thể xây một ngôi nhà ở Xepol và mua một mảnh đất”, bà Tiniguar cầm bức ảnh con trai Elias Salvador Mateo Tiniguar run run kể. Bà Tiniguar cho biết, khi xem ảnh từ vụ tai nạn xe, họ nhận ra Elias đang nằm trên đất từ chiếc áo sơ mi màu xanh mà anh mặc nhưng họ không biết anh còn sống hay chết. Guatemala vẫn chưa công khai danh tính 55 người thiệt mạng.

Sau vụ tai nạn, các quan chức Guatemala kêu gọi Mỹ đầu tư vào khu vực để thúc đẩy phát triển. Trong khi Mỹ, Mexico, Guatemala và các quốc gia khác cam kết truy quét các mạng lưới buôn người quốc tế, vốn được cho là “thủ phạm chính” trong vụ tai nạn hôm 9-12.