Nỗi đau sau vụ tấn công hóa học ở Syria

ANTD.VN - Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tồi tệ nhất trong lịch sử Syria hôm 4-4 đã khiến bao dân thường bị mất đi người thân yêu nhất, trong đó có cậu bé Mazin Yusif (ảnh), 13 tuổi.  

Yusif được chuyển đến Bệnh viện Reyhanli hôm 5-4. Em là một trong số khoảng 30 người được chuyển tới thị trấn phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ này sau cuộc tấn công được cho là bằng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Sheikhoun, tỉnh Idlib, Syria.

“Cuộc không kích diễn ra khoảng 6h30. Chứng kiến vụ nổ ngay trước nhà bà cháu, cháu lao vào nhà thì thấy ông cháu vẫn đang ngồi nhưng hình như không còn thở. Lúc đó, cháu cũng chóng mặt rồi ngất lịm đi”, Yusif kể. Cậu bé đã mất tổng cộng 19 người thân trong vụ không kích này. 

Trong khi đó, một nạn nhân khác sau cuộc không kích này là anh Abdel Hameed Alyousef đã mất vợ, 2 con gái song sinh và 16 người thân khác. Người đàn ông này đã đau đớn vuốt mái tóc vàng, ôm chặt các con trước khi chôn cất 2 đứa trẻ tội nghiệp.