Niềm kiêu hãnh của Serie A
(ANTĐ) - Trong một mùa hè mà Real Madrid lũng đoạn thị trường chuyển nhượng. Lần lượt Kaka, Cristiano Ronaldo, rồi Karim Benzema khoác lên mình chiếc áo màu trắng. Nói thế không có nghĩa, tất cả các ngôi sao đều đi theo tiếng gọi của đồng tiền, với 2 trường hợp Felipe Melo và Zlatan Ibrahimovic (ảnh), họ đang được coi là niềm kiêu hãnh của giải Serie A...
Dù không được săn đuổi như Kaka, Ronaldo... song cái tên Ibrahimovic cũng là mục tiêu thèm khát của nhiều đội bóng lớn tại châu âu. Chelsea, Barcelona - hai đội bóng hàng đầu của Anh và Tây Ban Nha đều từng bày tỏ mong muốn có được sự phục vụ của trung phong người Thụy Điển.
Trong khi đó, giá trị của Melo tăng lên một cách đột ngột sau màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này để cùng Brazil đăng quang chức vô địch ở Confederations Cup tại Nam Phi. Melo không có may mắn được chơi cho Inter Milan, một “người khổng lồ” khác của bóng đá Italia với nhiều tiềm lực và tham vọng. Anh chỉ chơi ở đội bóng trung bình tại châu âu như Fiorentina, nhưng chừng đó đủ để tiền vệ này cảm nhận được niềm hạnh phúc. Cả Arsenal, Chelsea và Juventus đều liên hệ để có được chữ ký của Melo, song cho đến nay cầu thủ người Brazil chỉ biết đến Viola.
Điều đó cho thấy, dù bóng đá Italia không còn ở thời kỳ đỉnh cao như hồi đăng quang tại World Cup 2006, bất chấp Serie A bị coi là thứ yếu so với Premier League và Primera Liga, song giải VĐQG hàng đầu của nước này vẫn có sức hấp dẫn riêng. Đây là lý do giải thích tại sao Melo và Ibrahimovic vẫn muốn gắn bó tương lai với giải đấu từng được coi là khắc nghiệt nhất châu âu.
Đỗ Thu