Hai trợ lý trẻ nhất bóng đá Việt Nam
Những thú chơi đặc biệt
(ANTĐ) - Những cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam trước đây đã trưởng thành và giờ là những HLV đang chèo lái nhiều “con thuyền” ở giải bóng đá Quốc gia như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Hoàng Anh Tuấn, Võ Hoàng Bửu, Lư Đình Tuấn… Họ được coi là những HLV trẻ và đang có những thành công nhất định.
Tuy nhiên, những vị “tướng” trẻ nhất, có triển vọng nhất lại đang còn thi đấu ở giải V.League và tuổi đời chưa đến 30. Có 2 nhân vật đã được tin tưởng xếp vào vị trí trợ lý BHL thực sự.
Mê “đồ hiệu”
Gần chục năm nay, nhắc đến CLB TCDK.SLNA và bóng đá Việt Nam, ai cũng có thể biết đến tiếng tăm của chàng trung vệ nổi tiếng “rắn như thép” Nguyễn Huy Hoàng. Cho đến thời điểm này, vị trí trung vệ dập ở đội tuyển Quốc gia vẫn chưa ai có thể qua mặt được cầu thủ người xứ Nghệ này.
Sinh năm 1981, khi mới 19 tuổi Huy Hoàng đã trở thành môt trong những cầu thủ trẻ tuổi nhất góp mặt trong đội hình chính của đội bóng Sông Lam. 20 tuổi, khi một loạt lứa đàn anh giải nghệ, Huy Hoàng trở thành trụ cột của đội bóng và chỉ 21 tuổi (2002), trung vệ này đã góp mặt trong màu áo đội U.23 Quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 22 tại Việt Nam.
Lối chơi rắn, không ngại va chạm với những pha vào bóng quyết đoán theo kiểu “bóng đi người ở lại” khiến cho Huy Hoàng được ông A.Riedl tin dùng và anh đã có những tháng ngày hạnh phúc khi cùng U.23 Việt Nam giành HCB SEA Games 23. Khi đã hết tuổi dự SEA Games, dưới thời A.Riedl và cả bây giờ khi ông Calisto lên nắm quyền HLV trưởng ĐTQG, trung vệ của TCDK.SLNA vẫn là sự lựa chọn số 1 cho hàng phòng thủ.
Thi đấu nhiệt huyết, lại có tiếng nói với các cầu thủ trong đội bóng, lãnh đạo CLB xứ Nghệ đã giữ chân anh bằng một bản hợp đồng với mức lương cao nhất trong số những cầu thủ nội ở CLB, đồng thời giao cho anh chức HLV phó khi anh mới 26 tuổi từ mùa giải 2007. Mới đầu mùa giải vừa rồi, Huy Hoàng còn nhận thêm khoản tiền lót tay 1,3 tỷ đồng để đồng ý gắn bó với đội bóng xứ Nghệ suốt đời.
Thuộc vào dạng thu nhập khá cao nên thú chơi của Huy Hoàng so với những cầu thủ khác trong nước cũng vào hạng sang. Nhận được khoản tiền hơn 1 tỷ đồng, Huy Hoàng sắm ngay cho mình chiếc xe hơi “xịn” Honda CRV có giá hơn 800 triệu đồng.
Chiếc điện thoại mà anh đang dùng cũng thuộc hàng hiếm trong giới mang nhãn hiệu Mobiado có giá 1.600USD. Còn quần áo, trang sức trên người Huy Hoàng sử dụng cũng toàn hàng hiệu cả, tính toàn bằng tiền “đô”. Hoàng nói rằng: “Tiền mình tiêu xài do công sức mình làm ra chứ không mua gian bán lận gì cả. Còn xe hơi có điều kiện mua để phục vụ cho những lúc rảnh rỗi đi du lịch hay đi lại hàng ngày đôi khi có xe cũng rất tiện”.
“Lão nông” Hải Phòng
Tiền đạo của XM.Hải Phòng không thuộc tuýp cầu thủ khéo léo, nhưng bù lại, chính sự cần mẫn trong tập luyện và tinh thần quyết tâm thi đấu đã khiến BHL đội bóng tin tưởng giao cho anh chiếc băng đội trưởng cho dù trong đội còn có khá nhiều các bậc đàn anh.
Năm 2003, khi vừa mới “chân ướt chân ráo” vào đội hình 1 của đội bóng Hải Phòng thì cũng là lúc anh lọt vào “mắt xanh” của HLV trưởng đội tuyển U.23 Quốc gia A.Riedl. Từ khi khởi nghiệp cầu thủ đến nay, không ít lần đội trưởng của XM.Hải Phòng được gọi vào màu áo ĐTQG và U.23. Không nổi bật như những tiền đạo cùng lứa: Văn Quyến, Thanh Bình, Anh Đức ở trên đội tuyển, nhưng phong cách sinh hoạt và tập luyện mẫu mực, nghiêm túc đã giúp cho Văn Thành trở thành trụ cột không thể thiếu ở đội bóng đất Cảng.
Hai mùa được đeo bằng đội trưởng, cách đây vài ngày, cầu thủ 24 tuổi này được lên chức trợ lý BHL ở CLB thay cho ông Phan Văn Mỵ vì lý do sức khỏe. Với một cầu thủ tuổi đời còn quá trẻ như Văn Thành thì đây là một món quà và sự “ân sủng” của lãnh đạo đội bóng dành cho anh.
Tính tình hiền lành, không ham chơi, nhưng ít ai biết rằng Văn Thành lại là một người mê cây cảnh và thích chăm những chú khuyển. Ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, mỗi khi có dịp đi nước ngoài hay nghỉ ngơi ở nhà, cầu thủ của XM.Hải Phòng lại tranh thủ đi sưu tầm phong lan và cây cảnh. Căn nhà ở Kiến Thụy (Hải Phòng) có tới vài nghìn giò hoa lan do chính tay anh tự mua về và chăm sóc.
Đến nhà Thành, sách gối đầu giường của anh toàn là chăm sóc hoa lan và cây cảnh. Bạn thân của Thành cũng là... 3 chú chó béc-giê do anh tự đi chọn giống và chăm sóc từ nhỏ. Chẳng giống với những cầu thủ khác, thú chơi của đội trưởng XM.Hải Phòng hơi đặc biệt nên thường bị bạn bè gọi là “lão nông”. Không những thế, Thành còn “tham công tiếc việc” khi muốn trở thành ông chủ của một nhà hàng lẩu gà sắp sửa khai trương ngay tại nhà riêng.
Phương Anh