Những nguyện ước của VĐV Việt Nam
(ANTĐ) - Theo quan niệm, trong 12 con giáp, mèo là một trong số những con vật thân thiện và mang lại nhiều điều tốt lành nhất với con người. Đó cũng là một phần lý do để các VĐV Việt Nam tin vào một sự mới mẻ, bứt phá trong năm mới.
Kình ngư trẻ tuổi Hoàng Quý Phước |
Ngoài những mục tiêu cụ thể của từng VĐV, cầu thủ trong năm Tân Mão với đầy ắp những sự kiện, giải đấu trong và ngoài nước, thì thể thao Việt Nam (TTVN) cũng có hai mục tiêu rất lớn trong năm nay, là SEA Games 26 và vòng loại Olympic London 2012. Dù SEA Games bây giờ không còn là đấu trường quan trọng bậc nhất nữa, bởi chúng ta đã dần nâng tầm và tiệm cận hơn với đỉnh cao châu lục và thế giới, nhưng đây vẫn là đấu trường lý tưởng để các VĐV khẳng định tên tuổi của mình.
Là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của bơi lội Việt Nam cùng với đàn anh Hữu Việt, Hoàng Quý Phước hứa hẹn sẽ tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ trong năm nay. “Năm vừa qua đối với em là một năm tương đối thành công. Tuy nhiên, em sẽ không dừng lại ở đó mà biết mình còn phải nỗ lực rất nhiều. Đầu năm mới, cho em gửi lời chúc sức khỏe, vạn sự an lành đến độc giả báo An ninh Thủ đô cũng như người hâm mộ thể thao cả nước. Cá nhân em cũng đặt quyết tâm giành HCV SEA Games vào cuối năm trên đất Indonesia”, kình ngư năm nay mới bước sang tuổi 18 chia sẻ.
Khác với một Quý Phước đang còn ở dạng tiềm năng, VĐV karatedo Lê Bích Phương đang là tâm điểm chú ý của người hâm mộ sau thành công vượt bậc ở ASIAD 16 với tấm HCV duy nhất cho TTVN. Cô gái đáng yêu này cũng mong gặt hái thêm được nhiều thành công hơn nữa: “Thể thao luôn mang lại sức khỏe và tinh thần phấn chấn. Đó cũng là điều em xin chúc cho tất cả mọi người trong năm Tân Mão. Về phần mình, em nghĩ thành công của năm cũ đã là quá khứ, em sẽ hướng đến những thành công trong năm mới với một tâm thế khác và hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn hơn nữa”.
Trong giới cầu thủ, nhiệm vụ trọng tâm nhất của bóng đá Việt Nam trong năm nay đương nhiên là SEA Games, nơi chúng ta chưa một lần bước lên ngôi vị cao nhất. Chính vì thế, lứa cầu thủ trẻ tài năng dưới 23 tuổi được đặt kỳ vọng rất lớn.
Cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách mà HLV Calisto đang ướm là Trọng Hoàng, tiền vệ của SLNA. Vừa có một cái tết khá đầm ấm bên gia đình, nhưng Trọng Hoàng cũng không quên nhiệm vụ tập trung tôi luyện mình chín chắn hơn nữa trên sân cỏ. Anh chia sẻ: “Tôi đang có rất nhiều dự cảm tốt lành cho năm mới này. Ngoài việc thi đấu thật tốt để giúp SLNA có một kết quả khả quan, tôi cũng sẽ cố gắng tích lũy và học hỏi hơn nữa để có thể chơi thật tốt trong màu áo ĐT U23 nếu có mặt ở SEA Games tới. Luôn cầu chúc cho sự may mắn sẽ đến với tất cả mọi người”.
Năm Canh Dần vừa qua là một năm thật sự có nhiều chuyện không vui với Lê Công Vinh, tiền đạo số 1 của ĐTQG. Vì thế, Công Vinh đang rất hào hứng bước vào năm mới với một sự quyết tâm cao độ: “Chấn thương của tôi bây giờ gần như đã hoàn toàn bình phục. Tôi hy vọng mình có thể sớm được ra sân cùng HN T&T. Có lẽ chưa lúc nào, khát vọng trở lại sân cỏ của tôi lại lớn như lúc này. Năm mới tôi chúc sẽ có thật nhiều điều may mắn, hạnh phúc mới đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và cũng xin chúc bóng đá Việt Nam sẽ làm được những gì chưa làm được trong năm nay”.
Thảo Chi