Những ngày tháng kinh hoàng
(ANTĐ) - Thứ năm ngày 19-5-1977, Carol Smith (tên nhân vật đã được thay đổi) 20 tuổi rời Eugene, Oregon đi dự tiệc sinh nhật một người bạn ở thị trấn Westwood, bắc California (Mỹ).
Cameron Hooker khi bị đưa tòa ra xét xử |
Mất tích bí ẩn
Do không có ôtô riêng hay tiền để mua vé xe buýt, Carol quyết định đi nhờ xe và rồi không ai rõ cô đi đâu. Khi không thấy Carol xuất hiện, bạn bè ở Eugene liên lạc với gia đình cô nhưng họ cũng không nhận được tin tức gì từ con gái. Mọi người trở nên lo lắng. Đến khi biết được kế hoạch đi tới Westwood của Carol, họ liền gọi điện cho bạn của cô nhưng người này cho biết không thấy Carol tới. Ngày 23-5, cha mẹ Carol báo cảnh sát về trường hợp mất tích bí ẩn của con gái.
Carol có mái tóc nâu dài và đôi mắt màu xanh. Cô từng kết hôn trước khi bước sang tuổi 17. Sau khi bỏ học cấp 3, Carol làm đám cưới với Tom Smith, 22 tuổi, nhưng cuộc sống gia đình của họ ở Ohio chỉ kéo dài 1 năm. Sau đó, cô trở về nhà bố mẹ đẻ, tiếp tục học lấy bằng tốt nghiệp cấp 3. Mặc dù có 2 chị gái, Carol cảm thấy thân thiết hơn với bạn bè cùng trang lứa. Khi Carol mất tích, các nhân viên điều tra có chú ý đến Tom Smith nhưng họ không có bằng chứng buộc tội. Nhiều năm trôi qua, Carol vẫn bặt vô âm tín. Lúc này, mọi người nghĩ rằng điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Nhưng ngày 9-8-1984, 7 năm sau ngày Carol mất tích bí ẩn, gia đình cô bỗng nhận được điện thoại của con gái, bảo họ chuyển tiền để cô có thể mua vé xe về nhà. Sau khi về nhà, Carol đã kể lại chi tiết những ngày tháng kinh hoàng của mình.
Nô lệ tình dục
Theo lời kể của Carol, chiều 19-5-1977, trong khi đợi đi nhờ xe, bỗng chiếc xe Dodge Colt màu xanh dừng lại. Trong xe có một người đàn ông, một phụ nữ và một đứa trẻ, họ tỏ ra khá thân thiện nên Carol rất yên tâm, không mảy may suy nghĩ. Gia đình Hooker trò chuyện thân mật với Carol nhưng chỉ một thời gian ngắn, Carol nhận thấy người đàn ông lái xe, Cameron Hooker cứ nhìn chằm chằm vào cô thông qua gương chiếu hậu. Điều này khiến cô cảm thấy bất an. Khi tới một khu vực hoang vắng, bỗng Cameron dừng xe, rồi khống chế Carol. Cô bị còng tay, bịt mắt và nhét giẻ vào miệng, rồi bị đưa xuống hầm ngầm của một ngôi nhà ở thị trấn Red Bluff, California. Tại đây, cô bị Cameron đánh đập và tra tấn rất dã man. Đêm đầu tiên thực sự là ác mộng đối với Carol.
Cô bị nhốt trong một chiếc hộp gỗ, toàn thân gần như bất động. Mặc cho Carol khóc lóc van xin, Cameron vẫn không buông tha cô. Hắn tới tìm cô thường xuyên, lúc thì quất roi da vào người cô, rồi tra tấn, cưỡng hiếp… dọa sẽ giết nếu cô không nghe lời. Giống như một tù nhân bị kiểm soát nghiêm ngặt, cô chỉ được phép sử dụng 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày để đánh răng, ăn, làm vệ sinh và đôi khi là gội đầu. Những người hàng xóm khi nhìn thấy tin rằng cô là một người trông trẻ trong nhà. Khi Carol bước sang tuổi 27, sau 7 năm làm nô lệ tình dục, cô mới lập kế hoạch bỏ trốn và may mắn thoát được sự đày đọa cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Ngày 18-11-1984, Cameron Hooker đã bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát cũng tìm thấy một số bằng chứng về việc Carol bị giam giữ, bị lột trần… Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra, cảnh sát còn được Janice Hooker (vợ Cameron) nói rằng Cameron đã bắt cóc, tra tấn và sát hại Marie Elizabeth Spannake - người mất tích năm 1976. Nhưng do không tìm thấy thi thể của người phụ nữ này nên cảnh sát không có bằng chứng cáo buộc Cameron tội giết người.
Phiên tòa xét xử Cameron Hooker diễn ra vào năm 1985. Với các tội danh bắt cóc, cưỡng hiếp, hắn đã bị tòa tuyên phạt tổng cộng 104 năm tù giam.
Tuấn Anh
(Theo Trutv)