Vòng 21 V-League:
Nhóm cuối níu chân nhau
(ANTĐ) - Sân QK4 thiếu chút nữa đã trở thành nơi chôn vùi giấc mơ trụ hạng của đội chủ nhà nếu như Lazaro không chơi xuất sắc và vớt lại 1 điểm trước đối thủ chính TP.HCM.
Trong khi đó, Nam Định phải nhờ đến bàn gỡ ở phút 90 của Ngọc Lung trước T&T mới tránh khỏi thất bại ở Thiên Trường. Đây là vòng đấu mà chỉ có HAGL là tạm bứt lên khỏi nhóm cuối.
Chung kết chưa “kết”
Trận đấu được cho là chung kết ngược ở phía dưới BXH V-League giữa QK4 và TP.HCM lại chưa thể đi đến hồi kết như nhiều người dự đoán, khi cả hai đội đã cầm chân nhau với tỉ số hòa 2-2.
Trước trận đấu này, các cầu thủ QK4 quyết tâm sẽ làm tất cả để có 3 điểm, và sẽ đẩy TP.HCM ở vị trí cầm đèn đỏ. Khí phách ấy của đội QK4 được thể hiện ngay từ những phút đầu tiên, với những đợt tấn công liên tiếp mà trong đó, “ngòi nổ” Lazaro luôn là tâm điểm.
Cuộc chiến trụ hạng giữa TP.HCM và QK4 vẫn còn tiếp tục. |
Cũng từ một pha tấn công trung lộ như thế giữa bộ đội Lazaro và Moses, tiền đạo da màu đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V-League 2009 đã bị phạm lỗi trong vòng cấm, và chính anh là người mở tỉ số cho QK4 trên chấm 11m. Nhưng xem thầy trò HLV Vũ Quang Bảo thi đấu ngay cả khi đang dẫn trước, các CĐV nhà vẫn cảm thấy không an tâm.
Thi thoảng, họ lại phải thót tim với những pha phản công sắc sảo của đội khách mà hàng thủ QK4 thì lại thường xuyên chơi lơi lỏng. Về phần mình, trước khi bước vào trận đấu này, HLV Lư Đinh Tuấn và các học trò từng thừa nhận rằng chuyến ra miền Trung là một thử thách thực sự đối với họ. Việc TP.HCM bị dẫn trước càng khiến cho ông Tuấn đứng ngồi không yên trên băng ghế chỉ đạo. Hiệp 1 trôi đi trong sự bế tắc của hàng công TP.HCM dù họ đã tạo ra được một vài cơ hội.
Tuy nhiên, điều đó đã được cải thiện ngay lập tức khi hiệp 2 bắt đầu. Lần lượt Mario và Ngũ Chí Thắng dội hai gáo nước lạnh vào tinh thần của QK4 khi lập công ở các phút 56 và 61, đưa đội khách vượt lên dẫn trước 2-1. Lúc này, gương mặt của HLV Lư Đình Tuấn mới giãn ra được một chút, còn HLV Vũ Quang Bảo trở nên trầm tư lạ kỳ. Nếu để thua, QK4 sẽ tự dấn thêm một nhịp đến trước bờ vực xuống hạng.
Tuy nhiên, may cho QK4 là họ còn có Lazaro. Trong lúc mà nhiều người đã
Tuyệt đối an toàn ở Lạch Tray và Thiên Trường Rút kinh nghiệm từ một vài sự cố gây mất an ninh ở nhiều trận đấu kể từ đầu mùa giải, trận đấu chiều qua giữa XM.HP và SLNA, nơi được đánh giá là rất nóng trên các khán đài và bên ngoài sân cỏ, đã diễn ra trong sự an toàn tuyệt đối. BTC sân Lạch Tray đã huy động gần 1.000 cảnh sát và nhân viên an ninh làm nhiệm vụ trong trận đấu này. Do sự bố trí hợp lý cùng các phương án chống ẩu đả của lực lượng công an, đội bóng SLNA đã rời Hải Phòng một cách bình yên vô sự. Cũng trong chiều qua, tại sân Thiên Trường của Nam Định, nhiều CĐV chủ nhà cũng đã có phản ứng quyết liệt với CLB T&T Hà Nội. Thậm chí, một số CĐV quá khích còn chặn xe đội khách ở cửa ra và có ý định hành hung. Tuy nhiên, nhờ lực lượng cảnh sát được BTC tăng cường, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Hồng Trang |
nghĩ đến một thất bại cho đội bóng QK4, thì Lazaro lại lên tiếng, như cách mà anh đã lên tiếng. Pha dứt điểm hiểm hóc vào góc xa ở phút 70 của Lazaro đã vớt vát lại 1 điểm quý giá cho QK4 trước đối thủ trực tiếp TP.HCM (cả hai đội đang được 23 điểm).
Cùng với việc Nam Định hòa T&T 1-1 (Nam Định đang có 25 điểm), lúc này, cuộc đua của 3 đội bóng tranh nhau chiếc vé trụ hạng vẫn vô cùng quyết liệt, vì cùng lúc đó, HAGL đã tạm bứt lên (27 điểm) nhờ thắng lợi 2-1 trước Khánh Hòa, mà ở đó, Lee Nguyễn đã ghi bàn trở lại sau chuỗi thời gian im hơi lặng tiếng.
Những cú sốc
Việc ĐT.LA đánh bại một Thanh Hóa khô cạn sức sống với tỉ số 5-1 không làm ai bất ngờ, nhưng việc Thể Công của ông Lê Thụy Hải để thua Đồng Tháp tới 2-4 ngay tại sân nhà thực sự là một cú sốc của vòng này.
Cả Thể Công và Đồng Tháp đều là những đội đang nằm trong tốp 5 và muốn vươn càng cao càng tốt khi mùa giải kết thúc, nhưng không ai nghĩ rằng đội bóng quân đội có thể đánh mất tất cả dễ dàng đến thế, nhất là khi lại được chơi ở Hàng Đẫy.
Trong khi đó, Bình Dương cũng gây sốc khi đánh bại Đà Nẵng đến 4-1 ở Gò Đậu. Dẫu vậy, thất bại của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức không ảnh hưởng gì lắm đến con đường dẫn tới ngôi vô địch của họ, vì ở cùng thời điểm đó, SLNA cũng chịu thất bại 2-3 tại sân Lạch Tray của XM.HP (Hải Phòng có 31 điểm và leo lên thứ 6 trên BXH).
Trong trận này, Văn Quyến lại ghi bàn cho SLNA nhưng không đủ để đội bóng xứ Nghệ có được dù chỉ 1 điểm. Tuy nhiên, Văn Quyến lại có một niềm vui khác khi trên khán đài, HLV Calisto tỏ ra rất hài lòng với pha lập công của anh, và cơ hội trở lại ĐTVN có thể đang mở ra với Quyến.
Lê Vinh