Nhóm cực đoan Pravyi Sector dùng bom xăng thiêu sống 42 người

ANTĐ - Các phần tử “Khu vực cánh hữu” đã dồn người biểu tình Odessa vào tòa nhà công đoàn và châm lửa. Sau khi các nhân viên cứu hỏa đã dập tắt được hoả hoạn, lực lượng cứu hộ tìm được tại đây 42 xác người chết.

Trong ngày hôm qua - 2/5, con số tử vong trong vụ cháy tại nhà công đoàn Odessa đã là hơn 42 người, 174 trường hợp bị thương. Thành phố này đã tuyên bố để tang ba ngày.

Khá lâu sau khi ngọn lửa bùng phát, trên mái nhà công đoàn vẫn còn rất nhiều người chưa xuống được vì lửa và khói, cũng như e ngại các phần tử cực đoan đang túc trực dưới đất hành hung.

Sự kiện xảy ra ở Odessa có thể đi vào lịch sử hiện đại Ukraine như một loại tội phạm chưa từng có và một bi kịch lớn. Thực tế, các chiến binh "Khu vực cánh hữu" đã dùng “cocktail Molotov” (bom Molotov  - bom xăng) thiêu sống hàng chục người dân bị mắc kẹt trong toà nhà.

Những người bên trong tòa nhà cháy không có cơ hội thoát ra, một số được cứu thoát khỏi hỏa hoạn đã bị các phần tử Pravyi Sector đánh trọng thương. Nhiều người chết vì ngạt thở, có người chết khi nhảy từ cửa sổ tòa nhà chìm trong biển lửa. Đó thực sự là một vụ thảm sát mà cư dân mạng gọi là "vụ diệt chủng" hay "Khatyn của Odessa".

Hiện có hơn 130 người bị giữ với cáo buộc tham gia bạo loạn. Hàng chục vụ án hình sự được khởi tố, trong đó có điều khoản "Cố ý giết người". Hiện nay, tất cả các đối tượng bị tạm giữ tại đồn cảnh sát khu vực, tiến hành công tác xác minh nhân thân.

Nhóm cực đoan Pravyi Sector dùng bom xăng thiêu sống 42 người ảnh 1

Hiện trường vụ cháy nhà công đoàn Odessa

Phẫn nộ sau vụ việc này, Đại sứ thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin nói rằng, các vụ bạo loạn và giết người do các phần tử dân tộc cực đoan Ukraine gây nên ở Odessa không khác gì tội phạm giết người Đức quốc xã.

Bạo loạn ở Odessa bùng nổ vào hôm thứ sáu (2-5), từ vụ ẩu đả lớn trên phố Grecheskaya. Lực lượng chủ mưu gồm các fan bóng đá đến từ Kharkov, những phần tử cực đoan của tổ chức “Khu vực cánh hữu” và “Tự vệ Maidan”, đã đòi tổ chức cuộc diễu hành trên đường phố Odessa và khiêu khích đụng độ với những người ủng hộ liên bang hóa.

Bộ ngoại giao Nga đã ra tuyên bố cực lực lên án vụ “thảm sát” này, đồng thời Moscow kêu gọi Kiev công bố dữ liệu về những người Nga thiệt mạng trong vụ cháy tại Odessa, trường hợp trái lại Moscow sẽ coi đây là một nỗ lực mới nhằm đổ lỗi cho Nga về tất cả những gì xảy ra - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố với RIA Novosti.

Nhóm cực đoan Pravyi Sector dùng bom xăng thiêu sống 42 người ảnh 2

Đại sứ thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin

Trên phương tiện truyền thông Ukraine đã xuất hiện thông tin có 15 người bị thiêu cháy và thiệt mạng vì lí do bị đánh đập ở Odessa là các công dân Nga và chính quyền Ukraine đã cáo buộc họ tham gia các phong trào phản đối.

Thông báo của Bộ ngoại giao Nga nêu rõ: "Nảy sinh câu hỏi là những kết luận này dựa trên tài liệu nào? Nếu công việc nhận dạng đã được hoàn thành và có tài liệu xác minh nhân thân tất cả các nạn nhân thì cần lập tức được công bố công khai, thay vì lợi dụng sự xúc động của thân nhân những người xấu số và khuấy động cảm xúc của công chúng vốn đang bị đẩy tới căng thẳng tột cùng.

Khi chưa hề có kết quả nhận dạng hay bất kỳ tài liệu xác minh liên quan thì những thông tin tương tự chính là nỗ lực gào thét phi căn cứ, nhằm thuyết phục công chúng về một "dấu vết Nga" được phát hiện trong các cuộc biểu tình phản đối ở Odessa.

Những nỗ lực bằng mọi giá, thậm chí bằng sinh mạng của những người bị sát hại dã man, nhằm đổ mọi tội lỗi cho Nga và được thúc đẩy bởi hi vọng xóa bỏ hoàn toàn trách nhiệm của nhà chức trách Kiev trước những sự kiện ở Ukraine”.