Nhật Bản lại nổi sóng vì máy bay Mỹ

ANTĐ - Ngày 6-8, Nhật Bản đã yêu cầu quân đội Mỹ dừng bay tất cả trực thăng HH-60 Pave Hawk, được triển khai tại nước này, cho đến khi xác định được nguyên nhân một chiếc trực thăng loại này, bị rơi tại một căn cứ trên đảo Okinawa.

Hàng chục người Nhật Bản phản đối sự hiện diện của Mỹ, đã tụ tập ở phía ngoài Căn cứ Không quân Futenma trên đảo Okinawa, hô khẩu hiệu, giơ nắm tay và biểu ngữ, phản đối vụ tai nạn này và yêu cầu Mỹ chấp dứt triển khai máy bay vận tải cánh quạt nghiêng Osprey đến đây.

“Chúng tôi đã yêu cầu Mỹ không được bay loại máy bay này cho đến khi họ tìm được nguyên nhân vụ tai nạn và có những biện pháp phòng ngừa”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết ngày 6-8.

Trực thăng HH60 Pave Hawk của quân đội Mỹ

Tổng Thư ký Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, Nhật Bản cũng đã yêu cầu Mỹ tạm dừng kế hoạch triển khai thêm 12 chiếc máy bay MV-22 Osprey đến Okinawa, cho đến khi vụ việc này được giải quyết.

Cũng trong ngày 6-8, Không quân Mỹ cho biết, họ đã kết thúc tìm kiếm một thành viên phi hành đoàn mất tích, sau khi tìm thấy các mảnh thi thể gần hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, Không quân Mỹ cho biết, một chiếc trực thăng tìm kiếm cứu nạn HH-60 Pave Hawk của Mỹ, đã bị rơi tại Căn cứ Hansen của Mỹ trên đảo Okinawa, khi đang tiến hành một khoa mục diễn tập lúc 16h00 (giờ địa phương) ngày 5-8.

Lực lượng tìm kiếm và cứu nạn của Mỹ đã được triển khai đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Người dân Nhật biểu tình ngoài Căn cứ Không quân Futenma trên đảo Okinawa

Ngay sau vụ tai nạn, Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera cho biết, ông đã được thông báo rằng 3 trong 4 thành viên phi hành đoàn đã nhảy khỏi máy bay và an toàn, còn người thứ  4 vẫn mất tích.

Cảnh sát tỉnh Okinawa cho biết, không có thông báo gì về thương vong hoặc thiệt hại ở bên ngoài căn cứ và dưới mặt đất.

Các phương tiện truyền thông địa phương cho rằng, vụ tai nạn này đã gợi lại ký ức về một vụ tai nạn năm 2004, khi một trực thăng CH-53 từ Căn cứ không quân Futenma của lực lượng Hải quân đánh bộ Mỹ đã đâm vào tòa nhà của một trường đại học gần đó, gây nên một làn sóng phản đối căn cứ này, mặc dù vụ tai nạn ấy không gây thương vong cho thường dân và phi hành đoàn.