Nhẫn tâm bắn chết 3 con trai vì vợ đòi li hôn

ANTĐ - Kẻ giết người máu lạnh nhẫn tâm bắn chết 3 đứa con trai sau khi người vợ quyết định ly hôn với hắn.

Reginald Brooks 66 tuổi, sống tại bang Ohio, Mỹ vừa bị kết án tử hình vì đã giết chết 3 đứa con trai của mình. Kẻ giết người máu lạnh nhẫn tâm bắn chết 3 đứa con trai sau khi người vợ quyết định ly hôn với hắn.

Tòa án liên bang không chấp nhận lập luận của luật sư bào chữa rằng Brooks thực hiện hành vi gây án khi đang là một người mất trí. Tòa tối cao Ohio đã bác bỏ đơn kháng cáo án tử hình của Brooks.

Theo điều tra ban đầu, Brooks có tiền sử bị bệnh hoang tưởng và tâm thần phân liệt. Vào buổi sáng sớm, ở phía Đông Cleveland, nhân lúc 3 đứa con trai 11 tuổi, 15 tuổi và 17 tuổi đang ngủ, người bố quẫn trí đã nhẫn tâm bắn chết chính con đẻ của mình.

Brooks nói hắn biết vợ mình và đồng nghiệp của mình đang âm mưa đầu độc hắn.

Các công tố viên thừa nhận hắn bị bệnh tâm thần. Nhưng điều đó là nguyên nhân dẫn đến hành động dã man này hay là điều chứng minh hắn không đủ năng lực hành vi để phải chịu án tử hình cho tội ác mình gây ra. Tòa lập luận hắn đã có thể lên kế hoạch tỉ mỉ mua hung khí gây án từ 2 tuần trước, sắp xếp để có thể ở nhà một mình với 3 cậu con trai và biết chọn thời điểm gây án để bọn trẻ không thể cưỡng lại được. Sau đó hắn còn biết chạy trốn cùng với giấy khai sinh và các vật dụng cá nhân cần thiết để bắt đầu một cuộc sống mới.

Do vậy, Tòa vẫn tuyên án tử hình cho Brooks. Hắn đã được đưa về nhà tù ở Lucasville và bị tử hình sáng thứ Ba vừa qua.

Brooks là tử tù già nhất kể từ khi Ohio quay về với án tử hình từ năm 1999.