Vòng 14 V-League:
“Nhấn chìm” Đà Nẵng, Hải Phòng vững ngôi đầu
(ANTĐ) - Sự chú ý của người hâm mộ đổ dồn về sân Lạch Tray, nơi XM.Hải Phòng tiếp đón SHB.Đà Nẵng, và là nơi 4 cái tên: Bật Hiếu (XM.HP), Quốc Anh, Phước Vĩnh và Hải Lâm (SHB.ĐN) được chính thức trở lại sân cỏ sau án treo giò.
Nhưng nếu như lần trở lại này của trung vệ Bật Hiếu đáng nhớ và có ý nghĩa bao nhiêu, thì sự xuất hiện của những Quốc Anh, Phước Vĩnh và Hải Lâm bên phía đội khách lại trở thành một kỷ niệm buồn, bởi SHB.ĐN đã phải nhận một trận thua đậm nhất của họ kể từ đầu giải.
Ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, có vẻ như các cầu thủ Đà Nẵng chưa hết choáng ngợp trước sức ép mà hàng vạn CĐV Hải Phòng tạo ra, nên họ đã để cho Elenildo dễ dàng ghi bàn thắng mở tỉ số. Và cũng chỉ 15 phút sau đó, tiền vệ Leandro nhân đôi cách biệt cho XM.Hải Phòng trong sự cổ vũ của các CĐV trên sân Lạch Tray.
Quốc Anh (trái) trong ngày trở lại buồn |
Ở trận này, ngoài trung vệ Bật Hiếu của đội nhà, sự chú ý của khán giả còn đổ dồn vào tiền vệ trái Quốc Anh trong màu áo Đà Nẵng. Tuy nhiên, khoảng thời gian 2 năm xa rời bóng đá đỉnh cao đã làm những bước chạy và những pha tạt bóng của cầu thủ này mất hẳn đi sự sắc bén. Quốc Anh chưa thể cho thấy anh đã trở lại với phong độ của mình, cũng như hai đồng đội Phước Vĩnh và Hải Lâm.
Công đã không tốt, hàng thủ của Đà Nẵng cũng chơi không chắc chắn. Đó là lý do mà liên tiếp trong hai phút 75 và 77, Đặng Văn Thành và Ngọc Quang liên tiếp “nã đạn” vào lưới đội khách, ấn định chiến thắng đậm đà 4-0 cho đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng.
Kết quả này giúp XM.Hải Phòng tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng, với 3 điểm nhiều hơn so với đội xếp thứ 2 là TMN.CSG (thắng XM.CT.Thanh Hóa 3-1 trên sân khách).
Ba trận đấu còn lại trong ngày hôm qua đều kết thúc với tỉ số hòa. Trong khi khán giả Nam Định phải chứng kiến trận đấu khá nhàm chán và không có bàn thắng giữa ĐMP.Nam Định và B.Bình Định, thì khán giả phố Núi lại được chứng kiến một trận đấu xuất sắc của các cầu thủ chủ nhà, nhất là ở những phút cuối, khi Minh Nghĩa và Aghostino ghi 2 bàn thắng mang lại trận hòa 3-3 đầy kịch tính trước đối thủ ĐT.LA.
Như vậy, HAGL đã mất vị trí thứ 3 trên BXH vào tay Thể Công, và họ chỉ có thể trở lại nếu như đội bóng áo lính để thua đậm Bình Dương trong trận đấu chiều mai.
Lê Vinh