Nhà nghèo, học giỏi, chơi thể thao giỏi

(ANTĐ) - Trần Tuấn Minh và Trần Minh Thắng không được như các bạn khác ở lớp. Nhìn thân thể của các em gầy gò, xanh xao, ai trông thấy cũng đoán ra là nhà các em này không hề sung túc. Có được hai bữa ăn trong ngày cũng là nỗi gian truân của bố mẹ...

Nhà nghèo, học giỏi, chơi thể thao giỏi

(ANTĐ) - Trần Tuấn Minh và Trần Minh Thắng không được như các bạn khác ở lớp. Nhìn thân thể của các em gầy gò, xanh xao, ai trông thấy cũng đoán ra là nhà các em này không hề sung túc. Có được hai bữa ăn trong ngày cũng là nỗi gian truân của bố mẹ...

Cuộc sống tuy khó khăn, nhưng từ lớp một đến lớp năm Minh đều là học sinh giỏi, còn Thắng hai năm liền là học sinh xuất sắc. Khi lên nhận phần thưởng của nhà trường năm học vừa qua, cả trường đã giành những tràng vỗ tay rất to, kéo dài để chúc mừng hai em nhà nghèo, học giỏi.

Ngoài giờ học bài ra, hai em còn thích chơi cờ vua. Gặp các em lúc nào cũng thấy Minh và Thắng ngồi trước bàn cờ, với nét mặt trầm tư, suy nghĩ cao độ...Và với lòng quyết tâm cao, hai em đã đến Sở TDTT Hà Nội để học cờ vua.

Thầy Bùi Vĩnh - kiện tướng thế giới - là giáo viên trường Thể thao thanh thiếu niên 10 / 10  đã nhận giúp đỡ hai em. Ông cũng nhìn ra được tài năng tiềm ẩn của hai thiếu niên này.

Mới có 5 tuổi Minh đã tham gia giải cờ vua tại Bru-nây và đã giành 2 tấm huy chương vàng. Mới 4 tuổi Thắng cùng anh gặt nhiều huy chương ở Singapore, Indonesia, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ.... Các giải trong nước ở Huế, Đà nẵng, Đà lạt, TP Hồ chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Tháp... hai em đều tham dự mang về 50HCV, 20HCB, 14HCĐ.

Tập chơi với nhau Ông bố soạn lại những tấm huy chương mà hai con mình đặt được Tập chơi với nhau Ông bố soạn lại những tấm huy chương mà hai con mình đặt được

Tập chơi với nhau

Ông bố soạn lại những tấm huy chương mà hai con mình đặt được

Sự nỗ lực được đền bù một cách xứng đáng. Các em đã có thể tự mình kiếm ra được những đồng tiền chân chính để báo đạp lại công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Hàng tháng các em còn được hưởng lương của Sở TDTT Hà Nội cho những vận động viên có đẳng cấp cao.

Mỗi lần đến thăm các em tại xóm 1A xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, chúng tôi không khỏi cảm phục trước sự chăm sóc dạy dỗ của gia đình, để các em có được những thành công của ngày hôm nay.

Ông Trần Văn Tuấn, bố các em nói: "Nhờ có hai cháu mà gia đình tôi đã qua được những ngày gian khó!"

Tạ Hoàng Long

Nhà A1- P204- Phố Lạc Chính