Người mẹ ròng rã 26 năm tìm hung thủ giết con gái

ANTĐ - Jacqui Kirkby sẽ không bao giờ xóa bỏ được nỗi ám ảnh vào cái ngày bà phát hiện ra cái xác trần truồng của cô con gái bị vứt bỏ ở cánh đồng.

Colette Aram bị sát hại khi mới 16 tuổi

Tên sát thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng phát luật mặc dù nước Anh đã phát động một trong những chiến dịch truy nã lớn nhất trong lịch sử. Mãi cho đến 3 năm trước, khi DNA thu thập được cuối cùng đã tố cao tội danh của hắn ta.

Đối với bà Jacqui, từ khi cô con gái bị sát hại, bà như sống trong địa ngục. Cuộc đời bà là một chuỗi bất hạnh trong hôn nhân, tình yêu, công việc, và tinh thần luôn ở trạng thái hoảng loạn.

Trong khi đó, hung thủ giết con gái bà – Paul Hutchinson, vẫn sống nhởn nhởn ngay gần nơi hắn ra tay sát hại Colette.

Sau bao nhiêu năm chờ đợi và tìm kiếm mòn mỏi, tên thủ phạm giết người đã xuất đầu lộ diện.

“Cuối cùng, chúng tôi đã tìm ra hắn”, Jacqui nói. “Nhưng, phải mất đến 26 năm, gia đình tôi đã sụp đổ hoàn toàn vì cái chết của Colette”

“Trong khi hắn ung dung sống một cuộc sống yên bình thì chúng tôi phải trả giá thay cho những gì hắn gây ra. Jacqui nhớ lại cái ngày cô con gái bé bỏng Colette Aram, tròn 16 tuổi bị mất tích tại Keyworth, Notts vào ngày 30 tháng 10 năm 1983.

“Khoảng 7h50 tối, cháu xin phép ra ngoài để đến nhà Russell Godfrey, bạn trai của cháu. Cháu nói với tôi rằng sẽ đi bộ trên đường Nicker Hill, nhưng 20 phút sau, bạn trai cháu gọi điện bảo vẫn chưa thấy cháu đến. Linh tính của một người mẹ cho biết đã có chuyện gì đó không hay xảy ra, và tôi gọi ngay cho 999”.

“Cảnh sát khuyên rằng không nên lo lắng. Nhưng lúc đó tôi không còn tâm trí nào chỉ còn biết cuống cuồng đi hỏi từng nhà hàng xóm, từng bệnh viện xem có ai thấy cháu không. Chồng tôi, Tony, đã lái xe hàng giờ liền để tìm kiếm. Gia đình, bạn bè cũng đã lùng sục cả đêm. Nhưng, vô vọng! Lúc đó, từng phút trôi qua dài như hàng thế kỷ. Có lẽ con tôi đang bị giấu trong bụi rậm hay hàng rào quanh đây. Nó đã chết, tôi biết thế”. Và cuối cùng, những nghi ngờ của bà Jacqui đã đúng.

Khoảng 6 giờ sáng ngày hôm sau, Mark, 18 tuổi, đã phát hiện xác em gái trong bộ dạng không một mảnh vải che thân với 2 cánh tay bị buộc chặt bằng chính chiếc áo cánh và áo lót của cô. Cô bị bóp cổ cho đến chết.

“Ngay khi thấy Mark thất thểu trở về, tôi biết Colette đã chết. Tôi gào lên trong cơn đau như tê dại và nhiều ngày sau đó, tôi phải dùng đến những viên thuốc an thần mới có thể xoa dịu đi nỗi đau”.

Colette Aram tươi vui hồi còn sống

Cái chết của Colette đã khiến người dân địa phương vô cùng khiếp sợ. Nhiều bậc cha mẹ không dám để con gái ra khỏi nhà vào buổi đêm.

Khoảng 20 000 người bị phỏng vấn, 2200 lời khai được thu thập và 5300 cuộc điều tra được tiến hành. Các thám tử đã nhanh chóng phác thảo hành vi của tên sát nhân trước và sau khi gây án.

Hutchinson, khi đó 25 tuổi, đã ăn cắp chiếc xe Ford Fiesta màu đỏ ngay gần Holme Pierepont vào khoảng 4 giờ 30 cùng ngày gây án. Ngay sau 8 giờ tối, hắn ép Colette lên xe và lái đến cánh đồng nơi hắn đã ra tay sát hại cô.

Ngay sau đó, tên sát nhân máu lạnh đã đến quán rượu Generous Briton tại làng Costock, nơi mà cuối cùng đã vạch trần tội ác của hắn ta.

Hai ngày sau vụ giết người, chủ quán đã gọi điện cho cảnh sát báo rằng thấy một thanh niên có hành tung rất khả nghi đã đến quán vào hôm xảy ra vụ án. Lúc đó khoảng 9 giờ tối, cô để ý thấy có máu dính trên ngón tay hắn ta. Sau đó, hắn đã vào nhà vệ sinh và rửa sạch.

Nhận thấy đây có thể là một bằng chứng quan trọng, một đội pháp y đã đến quán rượu và kiểm tra từng chiếc khăn tắm.

Họ phát hiện có máu của Colette và mẫu DNA của hung thủ trên khăn tắm, nhưng vì hồi đó, công nghệ kiểm tra DNA còn quá hạn chế, nên họ không thể phát hiện ra mẫu DNA nào khớp với mẫu tìm được.

Và sau đó 2 tuần, cảnh sát nhận được lá thư khiêu khích của tên sát thủ máu lạnh với nội dụng: “Trong lễ hội Halloween, mọi người đều đeo mặt nạ. Đố người nào có thể biết tao là ai. Tao sẽ rời khỏi đây sớm thôi, và chúng mày sẽ không bao giờ tóm được tao".

Jacqui Kirkby

Và kể từ đó, bà Jacqui, người chồng Tony Aram, bây giờ đã 71 tuổi, cùng người con trai Mark đã phải trải qua quãng thời gian tồi tệ kéo dài như vô tận.

“Tôi nghĩ tôi đã bị điên”, bà Jacqui nói. “Tôi cho là tên giết người đang sống rất gần đây. Và bây giờ, tôi biết tôi lại cảm nhận đúng một lần nữa”.

Sau đó, bà và người chồng Tony đã ly dị vì họ không còn hiểu nhau. Bà chuyển đến sống tại Arnold. Vào 27 tháng 12 năm 1996, cô kết hôn với Peter Kirkby, hiện đã 75 tuổi.

Thời gian trôi qua, Det Supt Kebin Flint, nay là người chịu trách nhiệm chính của vụ điều tra, đã tuyên bố rằng, các thử nghiệm DNA đã được cải tiến và họ đã có đầy đủ thông tin của tên giết người.

Sáu tháng sau, Jacqui đã nhận được cú điện thoại mà nằm mơ cô cũng không bao giờ dám tin đó là sự thật. “Kevin nói với tôi rằng họ đã bắt được một người mà họ tin chắc đó chính là hung thủ”, Jacqui hạnh phúc nói.

Vào tháng 6 năm 2008, con trai của Hutchinson, 20 tuổi, bị bắt vì tội lái xe trái phép. Cảnh sát đã thử mẫu DNA của hắn và phát hiện mẫu DNA gần trùng với tên sát nhân giết chết Colette nhiều năm trước đó.

Hutchinson, lúc đó đã 51 tuổi, khi bị cảnh sát sờ gáy đã đổ tội cho người anh trai đã chết. Tuy nhiên, nét chữ của hắn cũng trùng với nét chữ trong bức thư năm xưa cảnh sát nhận được.

Cuối cùng, kiểm tra DNA cho thấy, mẫu của người anh trai hắn không trùng khớp. Chân dung hung thủ - Hutchinson đã quá rõ ràng.

Vào tháng 12 năm 2009, tại tòa án tối cao Nottingham, Hutchinson đã kể lại hành vi bắt cóc, hãm hiếp và giết hại Colette như thế nào chỉ trong vòng 10 phút.

Hắn không bao giờ dám thú nhận tội lỗi của mình với người vợ thứ hai, Kiaran cùng 3 đứa con. Và tất nhiên, người vợ đầu tiên cùng đứa con trai cũng không hề hay biết.

Vào 23 tháng 1 năm 2010, Hutchinson bị kết án tù chung thân sau 26 năm lẩn trốn. “Tôi thực sự tức giận. Khi hắn bị bắn, hắn vẫn được sống. Còn Colette thì đã chết”.

Cuối cùng, vào ngày 10 tháng 10 năm 2010, Hutchinson được tìm thấy là đã chết trong nhà giam vì dùng thuốc quá liều chỉ sau vài tháng thụ án.

“Tôi đã rất tức giận khi thấy mình bị lừa dối. Nhưng đến bây giờ tôi cũng không còn bận tâm hắn chết ra sao. Tôi mừng vì từ nay hắn sẽ không thể hại thêm bất cứ người con gái nào. Colette vẫn mãi mãi ở trong trái tim tôi, và cho đến giờ, tôi đã có thể thanh thản thở phào nhẹ nhõm” - Jacqui Kirkby nói.