Bà Lý Diễm Bình trở thành góa phụ sau khi chồng bà qua đời cách đây 7 năm. Kể từ đó bà tự mình nuôi dạy đàn con. Năm 1989, bà Lý nhận nuôi đứa trẻ đầu tiên sau khi chồng bà đưa về nhà một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cũng từ đó, nhiều đứa trẻ bị bỏ lại trước cửa nhà bà Lý và hy vọng những đứa trẻ bất hạnh này sẽ được chăm sóc chu đáo.
Chính quyền địa phương cũng sắp xếp cho nhiều trẻ mồ côi về gia đình bà Lý chăm sóc và đã trao cho gia đình bà những khoản trợ cấp thích hợp, tạo điều kiện để bà nuôi dưỡng những đứa trẻ tốt hơn. Trong 22 năm qua, bà Lý tất thảy đã nuôi 80 trẻ mồ côi, trong số đó có cả những em thiểu năng, khuyết tật.