Người mẫu tai tiếng tiếp tục chụp ảnh khỏa thân nơi tôn nghiêm

ANTD.VN - Marisa Papen – một người mẫu Bỉ đã từng bị giam giữ vì chụp ảnh khỏa thân ở Ai Cập, trước Bức tường Than Khóc (Wailing Wall) ở Jerusalem đã tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi trái chiều trên các mặt báo sau một loạt các shoot hình được chụp ở Istanbul, Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ.

Một trong những tấm hình gây tranh cãi của Marisa Papan

Tự tuyên bố theo đuổi quan điểm tự do, thúc đẩy quyền của phụ nữ, Marisa Papan đã đi đến nhiều địa điểm trên thế giới để chụp ảnh nude, trong đó có những nơi được coi là tôn nghiêm như thánh địa Hagia Sophia, nhà thờ Byzantine và nhà thờ Hồi giáo Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù bị lực lượng Cảnh sát và nhân viên an ninh theo dõi, nhóm chụp ảnh đã an toàn rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, không giống như cuộc phiêu lưu trước đây của họ ở Ai Cập, nơi Papen đã bị giam giữ bởi cơ quan thực thi pháp luật địa phương vì một trong những bức ảnh khỏa thân của cô tại ngôi đền cổ Luxor.

Cô này cũng phải đối phó với các mối đe dọa và giận dữ từ phía cộng đồng sau khi chụp các bức hình nude trước Bức tường Than Khóc Jerusalem.