Sáng mãi tinh thần quả cảm của những người lính cứu hỏa hy sinh vì sự bình yên của nhân dân

Sáng mãi tinh thần quả cảm của những người lính cứu hỏa hy sinh vì sự bình yên của nhân dân

ANTD.VN - Sáng 19-8, đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đồng chí Phó Giám đốc: Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy; Đại tá Dương Đức Hải, thay mặt lực lượng Công an Thủ đô đã đến thắp hương, tưởng nhớ 3 người đồng chí, đồng đội anh dũng hy sinh vì sự bình yên cho nhân dân.
“Bỗng chiều nay cả Hà Nội lặng im...”

“Bỗng chiều nay cả Hà Nội lặng im...”

ANTD.VN - Năm 2010, tôi viết truyện ngắn “Mặt trời ở lại” (*) như một duyên định. Đề tài về công an, nhất là Công an Thủ đô thì nhiều, nhưng trong tôi cứ mãi ấn tượng về hình ảnh người lính cứu hỏa...
Đồng đội xúc động bởi sự thiếu vắng 3 người lính cứu hỏa dũng cảm cứu người

Đồng đội xúc động bởi sự thiếu vắng 3 người lính cứu hỏa dũng cảm cứu người

ANTD.VN - Trong vụ cháy quán karaoke chiều 1/8 vừa qua, 3 chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC & CNCH CAQ Cầu Giấy, Hà Nội là Thượng tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng; Thượng úy Đỗ Đức Việt, cán bộ và Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc, chiến sỹ nghĩa vụ đã anh dũng hy sinh sau khi hướng dẫn 8 người dân thoát nạn an toàn. Sự ra đi của các anh quá đỗi bất ngờ, đã để lại nỗi mất mát lớn cho đồng đội, và khiến tất cả mọi người không khỏi xót xa.