Ông David Henneberry
Việc ông David Henneberry phát hiện ra người đàn ông bị truy nã gắt gao ở Mỹ bắt đầu vào lúc 18h chiều 20-4, khi Thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick ra lệnh dỡ bỏ lệnh phong tỏa Boston và mở lại hệ thống giao thông công cộng. Người hàng xóm của Henneberry, ông George Pizzuto kể lại, lúc đó khoảng 19h, khi thấy lệnh phong tỏa đã được tạm thời dỡ bỏ, ông Henneberry đã đi ra phía sân sau nhà dắt chó đi dạo. Ông bỗng phát hiện có gì đó bất ổn với chiếc thuyền đắt tiền của mình và nhận thấy có cái gì bên trong đó, nên ông bắc thang trèo lên xem. “Ông ấy nhìn thấy có vết máu dính trên tấm vải bạt phủ thuyền và một người nằm bất động bên trong. Ông vội vàng trèo xuống và gọi điện báo cảnh sát”.
Nhận được thông tin, cảnh sát lập tức có mặt tại ngôi nhà ở trên phố Franklin, Watertown với vũ khí sẵn sàng. Tiếng súng vang lên và hàng chục nhân viên thực thi luật pháp xông tới phong tỏa khu vực xung quanh ngôi nhà, người dân cũng được cảnh báo ở yên trong nhà và tìm chỗ trú ẩn. Cảnh sát đã xác định được đó chính là nghi phạm đánh bom trong cuộc thi marathon ở Boston, Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi. Sau đó, cảnh sát bang Massachusetts đã dùng robot và lựu đạn gây lóa mắt để khống chế hắn.
Ông Pizzuto nói rằng ông Henneberry hiện đã được đưa về nhà, mặc dù hơi “rối trí” sau khi bị hỏi quá nhiều về vụ việc. “Ông ấy rất thích cái thuyền đó và chăm sóc nó như con của mình vậy. Và khi họ nói với ông ấy rằng chiếc thuyền đã bị bắn vỡ, ông ấy vô cùng buồn bã”. Ông Pizzuto cũng cho biết vợ của ông Henneberry đang gặp một số vấn đề về sức khỏe. Ông Henneberry có thể bị mất chiếc thuyền nhưng ông đã khiến cho hàng triệu người dân Mỹ ngưỡng mộ vì sự dũng cảm và bình tĩnh của mình.