Người hâm mộ còn biết đặt niềm tin vào đâu!?

ANTD.VN - Chưa đầy một tháng sau thất bại ê chề của U22 Việt Nam tại SEA Games 29, đến lượt U18 Việt Nam xát muối vào nỗi đau của người hâm mộ Việt Nam, khi bị loại khỏi vòng bảng bằng kịch bản tương tự.

Trước giờ bóng lăn, nhiều người hâm mộ thậm chí đã cười xòa khi đọc được những bài báo viết về khả năng có thể khiến U18 Việt Nam bị loại. Họ tin vào HLV Hoàng Anh Tuấn, tin vào lứa trẻ U18 Việt Nam và nhất là tin vào những thông số cực kỳ tốt của đội tuyển.

Sau 3 lượt trận, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thắng cả 3. Ghi tới 16 bàn thắng và chỉ để lọt lưới một bàn. Trước lượt trận cuối bảng B, U18 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng, xếp hơn 2 đội phía sau là Indonesia và Myanmar tới 3 điểm.

U18 Việt Nam (áo trắng) đã làm điều không ngờ, đó là bị loại khỏi vòng bảng khi vượt trội đối thủ về tất cả các chỉ số

Người ta đã nghĩ về một kịch bản U18 Việt Nam gặp U18 Thái Lan - đội nhì bảng A - tại bán kết trước cả khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đá trận cuối. Bởi khi đó, cửa đi tiếp cho U18 Việt Nam cực kỳ rộng mở: đội chỉ cần hòa, thậm chí thua với tỷ số đủ để hơn hiệu số 2 đối thủ còn lại cũng được vào vòng trong.

Thế nhưng, một giờ trước khi bóng lăn, với việc U18 Indonesia làm điều kỳ diệu bằng chiến thắng 8-0 trước U18 Brunei để giành tấm vé sớm thì cả U18 Việt Nam và chủ nhà U18 Myanmar không khỏi âu lo, khi phải loại nhau để giành tấm vé còn lại.

Video: Một lần nữa, bóng đá Việt Nam thua cay đắng tại Đông Nam Á bởi sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn tại giây phút quyết định

Khởi đầu không thể mỹ mãn hơn khi Hồng Sơn giúp U18 Việt Nam dẫn trước 1-0 ngay ở giây thứ 47 của trận đấu. Thời gian sau đó, U18 Việt Nam vẫn lấn lướt, áp đảo với nhiều cơ hội nguy hiểm về khung thành đối phương.

Thế nhưng 20 phút cuối, gió đã đổi chiều khi chủ nhà vùng lên mạnh mẽ, nhất là sau bàn gỡ hòa ở phút 74. 

Từ chỗ tự tin nghĩ về trận bán kết với Thái Lan, người hâm mộ lúc này chuyển sang lo lắng. Và điều không ai mong muốn đã xảy ra, U18 Việt Nam thua ngược 1-2 ở thời điểm quan trọng nhất.

Cay đắng hơn, bàn thua cuối đến từ sai lầm ngớ ngẩn và tai hại của thủ môn Y Le Nie. Tương tự như cách thủ môn Phí Minh Long "cứa" vào nỗi đau của người hâm mộ tại trận thua Thái Lan ở SEA Games cách đó 20 ngày.

Giờ thì, người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn biết đặt niềm tin vào đâu đây?

Kịch bản không tưởng đã xảy ra và lặp lại từ SEA Games đến giải U18 Đông Nam Á. Buồn hơn, nó đến vào thời điểm mà người hâm mộ dành dụm chút ít sự quan tâm và tình yêu với bóng đá nội vào các đội tuyển trẻ - những mầm non tương lai của nền bóng đá. 

Hai lần đặt trọn niềm tin là 2 lần chuốc lấy đắng cay, thất vọng. Thêm một vết dao cứa vào nỗi đau đang rỉ máu. 

Giờ thì, người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn biết đặt niềm tin vào đâu đây?