Người đàn ông thoát tội vụ đánh bom máy bay Ấn Độ bị bắn chết ở Canada

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Người đàn ông được tha bổng trong phiên tòa xét xử vụ đánh bom chiếc máy bay Air India năm 1985 khởi hành từ Montreal đến Mumbai vừa bị bắn chết ở Canada. Cảnh sát tin rằng đây là vụ nổ súng có chủ đích.
Ảnh phác họa về ông Ripudaman Singh Malik

Ảnh phác họa về ông Ripudaman Singh Malik

Gia đình của ông Ripudaman Singh Malik xác nhận người đàn ông 70 tuổi này đã bị bắn chết vào sáng 14-7-2022 trước cửa hàng kinh doanh quần áo nhập khẩu của mình.

Cảnh sát đã được triển khai đến 1 khu phố ở Surrey, British Columbia (Canada) sau khi có báo cáo về vụ nổ súng. Họ phát hiện 1 người đàn ông với vết thương do đạn bắn.

“Người đàn ông đã được các sĩ quan cảnh sát sơ cứu tại hiện trường trước khi bác sĩ tới”, sĩ quan cảnh sát Sarbjit Sangha cho biết.

Cảnh sát không tiết lộ tên của nạn nhân, nhưng gia đình xác nhận cái chết của ông Malik.

Trước đó, vào năm 1985, 329 người đã thiệt mạng khi chuyến bay mang số hiệu 182 của hãng Air India phát nổ ngoài khơi Ireland. Vụ việc xảy ra khi máy bay dự kiến quá cảnh ở Heathrow trước khi đến Delhi và cuối cùng là Mumbai, Ấn Độ.

Vụ tấn công khủng bố này là hành động giết người hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử Canada. Trong số các nạn nhân có 280 người Canada và 86 trẻ em.

Sau một thời gian xét xử, vào năm 2005, Ripudaman Singh Malik là 1 trong 2 người được tuyên trắng án về tội giết người hàng loạt và các cáo buộc liên quan đến vụ đánh bom máy bay của Air India.

Chỉ có 1 người từng bị kết án trong vụ đánh bom nêu trên là Inderjit Singh Reyat. Người này đã thụ án 30 năm tù vì tội nói dối trước tòa và giúp chế tạo bom.