Người đàn bà làm Giám đốc CIA mất ghế

ANTĐ - Có lẽ danh sách những việc cần làm của Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa tái đắc cử nhiệm kỳ hai sẽ dài thêm sau khi cánh tay đắc lực của ông, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Tướng David Petraeus đã bất ngờ tuyên bố từ chức vì dính bê bối tình ái với người viết tiểu sử của mình.

Bà Paula Broadwell trong một lần phỏng vấn tướng David Petraeus. Ảnh: CNN

“Lỗi lầm không thể chấp nhận”

Thông báo của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chấp thuận đơn từ chức của Giám đốc CIA David Petraeus đệ lên ngày 9-11. Tuyên bố của Nhà Trắng không nêu rõ nguyên nhân vị Tướng 4 sao này từ chức. Tuy nhiên trong một tuyên bố sau khi đệ đơn lên Tổng thống, đích thân Tướng Petraeus cho biết ông đã có một mối quan hệ ngoài hôn nhân sau 37 năm chung sống với vợ và đây là một lỗi lầm nghiêm trọng không thể chấp nhận được, cả với tư cách là người chồng và tư cách người đứng đầu một cơ quan như CIA.

Tướng David Petraeus, năm nay 60 tuổi, có học vị Tiến sĩ ngành hành chính công và Quan hệ quốc tế. Ông từng giữ chức Tư lệnh lực lượng liên quân tại Iraq sau đó là Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Afghanistan. Tháng 9-2011 ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu CIA. Ông Petraeus cũng nổi tiếng với học thuyết chống nổi dậy, vốn đã giúp ông cải thiện được tình hình tại Iraq và Afghanistan trong thời gian ông chỉ huy các lực lượng Mỹ tại hai quốc gia này.

Một quan chức tình báo cấp cao Mỹ cho biết, chính quyền của ông Obama lần đầu tiên biết về vụ việc này từ một cuộc điện thoại từ FBI gọi đến giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Mỹ James Clapper đúng vào ngày bầu cử Mỹ, lúc 17h ngày 6-11. Vụ việc ông Petraues từ chức vì bê bối tình ái chỉ vài ngày trước khi ông này dự kiến sẽ ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ về vụ tấn công hôm 11-9 vào Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi, Libya.

Bê bối ngoại tình

Vụ việc đưa ra ánh sáng khi Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) điều tra thông tin cho rằng bà Paula đã gửi thư điện tử quấy rối một phụ nữ khác gần gũi với ông Petraeus. Mối quan hệ giữa bà Paula và tướng Petraeus trở thành chủ đề bàn tán trong dư luận Mỹ sau khi ông này thừa nhận ngoại tình và từ chức hôm 9-11 trên cương vị Giám đốc CIA. 

Bà Paula Broadwell gặp tướng Petraeus lần đầu tiên vào mùa xuân năm 2006 khi ông này tới nói chuyện tại Đại học Harvard, nơi bà đang là nghiên cứu sinh. Khoảng 2 năm sau đó, Paula Broadwell làm luận văn tiến sĩ về kỹ năng lãnh đạo sáng tạo của tướng David Petraeus. 

Sau khi tướng Petraeus được bổ nhiệm làm chỉ huy tại Afghanistan thay thế tướng Stanley McChrystal hồi tháng 6-2010, bà Paula tới Afghanistan 6 lần và dành tổng cộng 3 tháng ở đó. Trong thời gian bên cạnh tướng Petraeus tại Afghanistan, bà Paula cho biết, bà thường chạy bộ cùng ông và dành thời gian bên vị tướng này để viết cuốn tiểu sử cùng ông. Cuốn tiểu sử này được xuất bản vào năm 2011 có tiêu đề “All In: The Education of General David Petraeus”, chứa đựng những thông tin tích cực về các phương thức lãnh đạo của Tướng Petraeus. Tuần trước, bà Paula cũng viết một bài báo cho tờ Daily Beast về 12 nguyên tắc sống của tướng David Petraeus. 

Paula Broadwell là trợ lý nghiên cứu tại Đại học Harvard của Mỹ. Bà xuất thân từ quân đội và cũng tốt nghiệp Học viện quân sự West Point như ông Petraeus. Theo tờ Charlotte Observer, bà Paula kết hôn với bác sỹ Scott Broadwell và có 2 cậu con trai. Gia đình họ chuyển đến sống tại một căn hộ hạng sang ở Charlotte, Bắc Carolina khoảng 3 năm trước đây.