Người chồng phụ bạc

ANTĐ - Một cô gái Mexico xinh đẹp lấy chồng Mỹ với hy vọng có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng cô không ngờ, mình lại chính là nạn nhân của người chồng phụ bạc.

David Ditto và Karina thuở còn mặn nồng bên nhau

Cái chết bất thường

Khoảng 1h sáng 12-3-2011, David Ditto giật mình phát hiện vợ Karina, 38 tuổi nằm bất tỉnh dưới sàn nhà ở Mira Mesa, ngoại ô thành phố San Diego (Mỹ), liền gọi điện thoại cấp cứu. Khi nhân viên y tế tới nơi, David nói rằng vợ mình bị trượt cầu thang và đập đầu xuống sàn nhà. Ngay lập tức, Karina được đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. 

David Ditto và Karina gặp nhau lần đầu tiên vào hè năm 1993. Khi đó, David đang là sinh viên, được nghỉ hè nên đi du lịch tới Mexico. Khi tới thị trấn nghỉ dưỡng La Paz, anh đã gặp và lập tức có cảm tình với cô gái Karina xinh đẹp, người Mexico, mới 20 tuổi. Tình yêu giữa hai người dần nảy nở. Mặc dù ở cách xa nhau nhưng họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc qua điện thoại và thư. Sau 1 năm thì họ quyết định đi đến kết hôn.

Karina tạm biệt gia đình ở Mexico, bắt đầu cuộc sống mới tại Mỹ. Do không biết nhiều tiếng Anh cùng văn hóa Mỹ, nên 

Karina gặp không ít trở ngại trong cuộc sống và phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Năm 1996, họ sinh cậu con trai đầu lòng và vài năm sau thì cô con gái thứ hai ra đời. Lúc này, David đang làm công việc nghiên cứu tại Đại học California ở San Diego. Gia đình họ có một cuộc sống đạm bạc tại ngôi nhà ở Mira Mesa, ngoại ô San Diego cho đến khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. 

Theo lời kể của David, đêm hôm đó khi các con đi ngủ thì hai vợ chồng anh vẫn thức khuya xem bộ phim ưa thích “Brave heart”. Vào giữa giờ nghỉ của bộ phim, họ đi vệ sinh. David sử dụng phòng ở tầng dưới còn 

Karina đi lên gác. Khi David trở lại phòng khách thì nghe thấy tiếng động mạnh, liền chạy lên thì phát hiện vợ nằm bất động ở chân cầu thang và gọi điện thoại cấp cứu.  

Cãi vã nảy lửa

Trong khi đó, nhân viên y tế Lisa Challender, người đầu tiên có mặt tại hiện trường, cho biết, khi tới nơi, tim Karina ngừng đập, chảy máu ở sau gáy, hai mắt sưng vù, trên mặt cô và chồng đều có vết cào xước. Các nhân viên điều tra cho rằng, điều đó cho thấy có thể giữa hai người đã xảy ra cãi vã nảy lửa. Nhưng nếu to tiếng như vậy, 2 đứa con 14 tuổi và 10 tuổi phải nghe thấy và thức dậy, đằng này chúng vẫn ngủ say.

Theo các điều tra viên, có thể David đã đánh thuốc mê cho các con ngủ say rồi mới ra tay hành động. Theo đó, anh ta đánh đập vợ, rồi đạp cô ngã khỏi cầu thang. 3 ngày sau vụ việc, David bị bắt với cáo buộc giết vợ.  

Nội dung những bức thư mà Karina gửi về cho mẹ đẻ ở Mexico cũng phần nào làm sáng tỏ mối quan hệ căng thẳng giữa hai vợ chồng cô. Điều đáng nói là 4 tháng trước cái chết của Karina, David đã làm bảo hiểm cho cả gia đình. Và nếu vợ đột ngột qua đời, ông ta sẽ nhận được số tiền bảo hiểm là 115.000USD. 

Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 10-2011, mặc dù David Ditto khăng khăng mình vô tội, nhưng quan tòa cho rằng ông ta đã bịa chuyện vợ ngã cầu thang để trốn tội. Sau nhiều ngày xét xử, tòa đã tuyên phạt David 25 năm tù giam vì tội giết người. Bị cáo sẽ chỉ được quyền xin ân xá vào năm 2037, khi đó ông ta đã 70 tuổi.