Người ăn không hết...

ANTĐ - Khán giả Nghệ An vòng 14 vừa rồi lấy làm bất ngờ khi được BTC sân Vinh phát… sữa tươi miễn phí kèm theo những lời chúc thân thiện ở các cổng ra vào sân. Hoạt động tặng sữa tươi sẽ còn được duy trì ở các trận đấu tiếp theo trên sân Vinh, với khoảng 1.000-2.000 hộp/trận đấu. Mùa trước, XM Xuân Thành SG từng có hoạt động tương tự khi khao bia miễn phí cho khán giả trước cửa sân Thống Nhất.

Cùng một hoạt động miễn phí thức uống, song mục đích lại hoàn toàn đối nghịch. Những hộp sữa của BTC sân Vinh được phát ra để thay lời tri ân của nhà tài trợ, CLB với khán giả Nghệ An - những người đã gắn bó, tâm huyết, đồng hành cùng đội bóng trong bất kể hoàn cảnh nào. Trong khi những cốc bia trên sân Thống Nhất là để lôi kéo khán giả đến sân.

Thực tế, việc có hay không được phát sữa miễn phí thì CĐV xứ Nghệ vẫn ùn ùn kéo đến sân tiếp lửa đội nhà, như cách họ đã làm suốt bao năm qua. Còn với sân Thống Nhất, tình trạng vắng hoe vắng hoắt tái diễn ngay sau khi XM Xuân Thành SG ngừng khao bia. Sự ủng hộ của khán giả vẫn là thứ mà XM Xuân Thành SG theo đuổi nhưng chưa bao giờ với tới.

Người xứ Nghệ đang hân hoan với thành tích ấn tượng của đội bóng và tận hưởng những ly sữa tri ân đong đầy tình cảm, khiến đội bóng nào ở V-League nhìn vào cũng phải… phát thèm. 

Tân binh K.Kiên Giang sau niềm vui thăng hạng ngắn chẳng tày gang đã phải đối mặt nguy cơ xuống hạng. Nguyên nhân đến từ việc “bầu sữa” nhà tài trợ ngày một teo tóp, cầu thủ bị nợ lương triền miên dẫn đến chán nản, buông xuôi… HLV Lại Hồng Vân than thở, rằng nếu lãnh đạo đội không sớm rót tiền, K.Kiên Giang chỉ còn nước ngồi đợi… xuống hạng.

Với đội bóng miền Tây lúc này, mong nhà tài trợ rót tiền “cứu đói” cầu thủ còn khó, dám mơ gì đến những hợp sữa miễn phí cho khán giả nhà.