Nghi phạm sát hại nhân viên tuần tra biên giới Mỹ sa lưới

ANTD.VN - Thành viên của một băng nhóm cướp của và buôn lậu ma túy bị tình nghi liên quan đến vụ bắn chết một nhân viên tuần tra biên giới ở bang Arizona (Mỹ) vào năm 2010, đã bị bắt ở Mexico. Vụ bắt giữ diễn ra giữa lúc quan hệ Mỹ - Mexico đang căng thẳng.

Nghi phạm sát hại nhân viên tuần tra biên giới Mỹ sa lưới ảnh 1Nhân viên tuần tra biên giới Mỹ Brian Terry

Trốn chạy cũng không thoát

Nghi phạm Heraclio “Laco” Osorio-Arellanes bị Thủy quân lục chiến Mexico bắt giữ hôm 12-4 vừa qua trong một khu vực được biết là “Tam giác vàng”, nơi tiếp giáp 3 tiểu bang ở Mexico, với các tập đoàn ma túy kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn.

“Theo yêu cầu của chính quyền Mỹ, binh sĩ Hải quân đã bắt giữ Heraclio N. trên khu vực giáp ranh giữa Sinaloa và Chihuahua”, Hải quân Mexico cho biết trong một tuyên bố. Ngày 13-4, Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận, người đàn ông bị bắt giữ là Heraclio “Laco” Osorio-Arellanes. Hắn có tên trong lệnh dẫn độ ban hành hồi tháng 12-2011, hơn một năm sau khi nhân viên tuần tra biên giới Brian Terry qua đời.

Chính phủ Mỹ đã treo thưởng 250.000USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hắn. Trong một thông cáo báo chí, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions cho biết, việc bắt giữ này giúp gửi đi thông điệp tới những kẻ đang lẩn trốn. “Chúng tôi sẽ săn lùng, chúng tôi sẽ tìm thấy và đưa những kẻ tội phạm ra trước công lý”, ông Sessions nhấn mạnh. 

Heraclio đang bị giam giữ do tình nghi giết người, trộm cắp và sử dụng trái phép vũ khí. Robert Heyer, anh họ của Terry và là phát ngôn viên của Quỹ Brian Terry có trụ sở tại Phoenix, cho biết văn phòng luật sư Mỹ ở San Diego đã gọi cho các thành viên trong gia đình để thông báo về vụ bắt giữ. “Đây là tin tuyệt vời”, Heyer nói. 

Đấu súng ở khu vực biên giới

Trở lại vụ án sát hại nhân viên tuần tra biên giới Brian Terry. Vào thời điểm đó, Terry và 3 nhân viên tuần tra biên giới khác đang làm nhiệm vụ tại một khu vực thuộc Hẻm núi Peck gần Rio Rico, bang Arizona vào ngày 14-12-2010, thì bắt gặp một nhóm 6 người được vũ trang hạng nặng lẻn qua biên giới và có ý định tới cướp các đại lý ma túy.

Theo các nhân viên tuần tra biên giới có mặt tại hiện trường, nhân viên Gabriel J.Fragoza đã nhìn thấy các khẩu súng dài và ba lô của nhóm đối tượng này. Chúng đang tìm kiếm thứ gì đó và sẵn sàng nổ súng. Theo hồ sơ tòa án, khi một nhân viên tuần tra hô to: “Cảnh sát đây!” bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, các đối tượng liền nổ súng. Cuộc đấu súng diễn ra. Một đối tượng bị thương do trúng đạn.

Về phía lực lượng thực thi pháp luật, ông Terry, 40 tuổi, cũng bị trúng đạn và chết tại hiện trường. Những đối tượng khác người Mexico nhanh chóng bỏ chạy về phía bên kia biên giới.

Sau vụ việc, Trạm tuần tra biên giới Naco, bang Arizona đã được đổi tên thành Terry vào năm 2012. Hai khẩu súng tìm thấy tại hiện trường cuối cùng đã được xác định đến từ một thành viên của một nhóm buôn lậu súng đang được theo dõi trong một vụ điều tra mang tên “Fast and Furious”. Mục đích của hoạt động này là để cho các khẩu súng được đưa qua Mexico nhằm theo dõi cách thức và vị trí chúng được sử dụng. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ đã bị chỉ trích về vụ việc và nhà chức trách nước này cũng mất dấu 1.400 trong số 2.000 khẩu súng được theo dõi. 

Chính phủ Mexico tuyên bố việc bắt giữ Heraclio là bằng chứng cho thấy cam kết của nước này trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng Mỹ. Việc bắt giữ diễn ra trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa hai nước, do những cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các chính trị gia bảo thủ rằng người di cư Mexico là một trong những nguyên nhân chính gây ra tội phạm ở Mỹ. 

Ngoài Heraclio, các đối tượng khác trong nhóm bao gồm Ivan Soto-Barraza và Jesus Leonel Sanchez-Meza đã bị đưa ra xét xử vào năm 2015 và bị kết tội giết người cấp độ 1 trong cái chết của Terry. Trong khi đó, Manuel Osorio-Arellanes, kẻ bị bắn và bị bắt trong đêm xảy ra vụ đấu súng đó, cùng một đối tượng khác tên Rosario Rafael Burboa-Alvarez, hiện đang phải ngồi tù 30 năm với tội danh giết người cấp độ 1. Chính phủ Mỹ vẫn đang treo thưởng 250.000USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ đối tượng còn lại là Jesus Rosario Favela-Astorga.