Nepal tha tù sớm cho kẻ giết người hàng loạt khét tiếng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Kẻ giết người hàng loạt người Pháp Charles Sobhraj đã thụ án 19 năm trong nhà tù ở Nepal vừa được trả tự do. Đây là tên tội phạm khét tiếng đã bị buộc tội giết hơn 20 du khách ba lô ở châu Á hàng chục năm về trước.
Kẻ giết người hàng loạt Charles Sobhraj được tha tù sau 19 năm thụ án chủ yếu vì tình trạng sức khỏe kém

Kẻ giết người hàng loạt Charles Sobhraj được tha tù sau 19 năm thụ án chủ yếu vì tình trạng sức khỏe kém

Theo phán quyết của tòa án tối cao Nepal, công dân Pháp Charles Sobhraj, 78 tuổi với bản án 19 năm vì tội giết 2 du khách người Mỹ và Canada được ra tù sớm vào ngày 22-12. Phán quyết cho biết thêm, Sobhraj cần được phẫu thuật tim hở và việc trả tự do cho ông ta là phù hợp với luật pháp do quy định cho phép trả tự do cho những tù nhân nằm liệt giường đã chấp hành xong 3/4 bản án của họ. Sobhraj đã trải qua ca phẫu thuật tim kéo dài 5 giờ vào năm 2017 và phán quyết hôm 21-12 cho biết, ông ta vẫn đang điều trị bệnh tim thường xuyên.

Charles Sobhraj có một tuổi thơ đầy khó khăn và nhiều án tù ở Pháp vì những tội nhỏ nhặt, Sobhraj bắt đầu đi khắp thế giới vào đầu những năm 1970, kết bạn với những khách du lịch ba lô trẻ tuổi dọc theo Đường mòn Hippie từ châu Âu đến Đông Nam Á, bỏ thuốc độc vào thức ăn hoặc đồ uống của họ để cướp tài sản. Trong thời kỳ an ninh biên giới còn lỏng lẻo, hắn thường sử dụng danh tính của các nạn nhân và sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp để trốn tránh công lý và luồn lách khắp châu Á.

Vào giữa những năm 1970 Thái Lan là nước đầu tiên ban hành lệnh bắt giữ Sobhraj với cáo buộc đánh thuốc mê và giết chết 6 phụ nữ trên một bãi biển ở Pattaya nhưng anh ta đã kịp bỏ trốn. Bà Nadine Gires, người kết bạn với Sobhraj khi hắn chuyển đến khu chung cư ở Bangkok vào năm 1975, cho biết: “Ông ta là người có văn hóa, lịch sự”. Nhưng bà trở nên sợ hãi khi biết người hàng xóm của mình đã giả làm một nhà buôn đá quý để thu hút những du khách thiếu tiền trước khi bị cáo buộc đánh thuốc mê, cướp và giết họ. “Nhiều người bị ốm trong nhà ông ấy. Ông ta không chỉ là một kẻ lừa đảo, một kẻ dụ dỗ, một kẻ cướp khách du lịch, mà còn là một kẻ giết người độc ác”, bà kể.

Tháng 7-1976, Sobhraj bị bắt ở Ấn Độ sau khi đánh thuốc mê một nhóm khách du lịch Pháp ở New Delhi. Hắn cũng bị buộc tội giết một người đàn ông Israel ở Varanasi và một du khách Pháp ở Delhi vào cùng năm đó. Kết quả, đối tượng bị kết án 12 năm trong nhà tù Tihar khét tiếng của Ấn Độ. Đáng chú ý, trong thời kỳ thi hành án ở Ấn Độ, Sobhraj kiếm được tiền bằng cách soạn thảo các bản kiến nghị nộp lên tòa án cho các tù nhân giàu có. Có lần hắn đã cùng hơn 10 tù nhân khác vượt ngục thành công sau khi chuốc cho những người gác cổng món đồ ngọt có tẩm thuốc an thần. Sobhraj bị bắt lại vào ngày 6-4-1977 khi đang nhâm nhi bia ở khu nghỉ mát Goa (Ấn Độ). Thời điểm đó, có lẽ tên tội phạm lo sau khi ra tù sẽ bị dẫn độ đến Thái Lan đối mặt án tử hình vì các vụ giết người năm 1975, nên cố tình vượt ngục nhằm nhận thêm án tù ở Ấn Độ cho đến khi hết thời hiệu khởi tố ở Thái Lan.

Mãn hạn tù ở Tihar vào năm 1997 sau 21 năm bị giam giữ, Sobhraj tiếp tục được giới truyền thông chú ý bởi hắn đã bán bản quyền phim, sách, kể về câu chuyện đời mình với giá 15 triệu USD cho một nhà sản xuất giấu tên người Pháp. Năm 2003, Sobhraj lại bị bắt ở Nepal và bị buộc tội giết một du khách Mỹ ở Kathmandu năm 1975. Tháng 8-2004, Sobhraj tiếp tục bị kết án chung thân về tội sát hại du khách Laurent Carrière người Canada vào năm 1975.

Nhưng sau song sắt, Sobhraj vẫn gây chú ý. Năm 2008, khi đã 64 tuổi, Sobhraj kết hôn với cô Nihita Biswas (20 tuổi) là con gái của luật sư riêng. Nihita Biswas cũng đóng vai trò là người phiên dịch cho chồng. Cuộc đời kẻ giết người hàng loạt khét tiếng này cũng đã trở thành nguồn cảm hứng cho loạt phim ăn khách trên truyền hình BBC và Netflix.