Những bạn trẻ và hành động đẹp vì cộng đồng

Những bạn trẻ và hành động đẹp vì cộng đồng

ANTD.VN - Trong nhịp sống hiện đại, ồn ào của Thủ đô Hà Nội, ở đâu đó trong thành phố, những người phụ nữ bình dị và một số bạn trẻ vẫn hàng ngày đến với những số phận không may mắn, để cùng sẻ chia, làm vơi bớt những nhọc nhằn, đắng cay của số phận...
Tay buôn thuốc phiện khét tiếng trở thành người giữ rừng

Tay buôn thuốc phiện khét tiếng trở thành người giữ rừng

ANTĐ - Từng là “đại ca” giang hồ, chẳng biết sợ ai, vậy mà giờ ông Tăng Tống Khìn ở xã Bình Trung, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) trở thành một tấm gương trồng và bảo vệ rừng. Hơn thế, ông cũng tích cực tăng gia sản xuất, có thu nhập khá khiến không ít người nể trọng.
Kỳ lạ một cụ ông suốt 30 năm chỉ ăn mì tôm

Kỳ lạ một cụ ông suốt 30 năm chỉ ăn mì tôm

ANTĐ - Với nhiều người mỳ tôm chỉ là thứ thức ăn nhanh khi ‘lỡ bữa”. Nhưng với một cụ ông Bùi Ngọc Ấu thì đó là thức ăn chính trong suốt hơn 30 năm nay. Trong hơn 30 năm ăn mì tôm thay cơm này cụ ông chưa bao giờ đụng tới cơm hoặc món năn nào khác, và điều ngạc nhiên hơn là tuy ăn mì tôm ròng rã nhưng cụ ông vẫn hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. 
Phát hiện con ba ba có hình mặt người

Phát hiện con ba ba có hình mặt người

ANTĐ -Nhiều ngày qua, hàng trăm người hiếu kỳ kéo đến nhà ông Nguyễn Nông (ở khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên) chiêm ngưỡng con ba ba có hoa văn trên mai giống hệt mặt người.
“Bạn đồng hành” của sinh viên, công nhân

“Bạn đồng hành” của sinh viên, công nhân

ANTĐ - Với những người sống xa gia đình như sinh viên các trường đại học, công nhân các khu chế xuất, thực phẩm ăn liền luôn có trong thực đơn của họ không chỉ vì vừa túi tiền mà còn bởi sự tiện lợi và an toàn cho sức khỏe. Sự đa dạng của mặt hàng này cũng giúp họ thường xuyên được đổi món mỗi khi đói lòng.

Khó quên thịt dơi

Khó quên thịt dơi

ANTĐ - Những ngày hè nóng nực, nếu có cơ hội, bạn hãy thử một lần rời xa chốn thị thành, đi khoảng 1.900km về phía Nam, về với mảnh đất “gạo trắng, nước trong” của miền Tây, tìm tới chốn miệt vườn sông nước.