- Biểu tình bùng phát sau vụ cảnh sát Mỹ lại bắn chết người da đen
- Cảnh sát Mỹ bắn chết hơn 550 người chỉ trong 7 tháng
- Tài xế Mỹ tử vong vì "ăn" đạn từ trực thăng cảnh sát
Đại diện cơ quan cảnh sát cho biết, 2 cảnh sát bị khởi tố sau vụ nổ súng vào chiếc xe của cha con ông Chris Few, xảy ra trên một con đường cụt ở Marksville, một thị trấn cách tây bắc của Baton Rouge khoảng 90 dặm.
Đó là hạ sĩ Norris Greenhouse - 23 tuổi và trung úy Derrick Stafford, 32 tuổi. Ngoài ra, hai cảnh sát khác liên quan vụ việc cũng đang bị điều tra.

2 cảnh sát bị buộc tội là trung úy Derrick Stafford (trái) và hạ sĩ Officer Norris Greenhouse
Những cảnh sát này khai báo rằng, họ đã đề nghị ông Chris dừng xe, xuất trình giấy tờ nhưng ông này đã lái xe chạy trốn. Kênh truyền hình Mỹ CNN cho biết, 2 viên cảnh sát đã bắn tổng cộng 18 phát đạn. Cậu bé học sinh lớp 1 Jeremy Mardis đã bị trúng 5 viên đạn vào đầu và ngực.

Cậu bé 6 tuổi Jeremy Mardis đã bị trúng 5 viên đạn của cảnh sát
Người bố là ông Chris Few cũng đã phải nhập viện với những vết thương do đạn bắn vào não và phổi, hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch.
Trong một cuộc họp báo vào cuối ngày 6-11, cảnh sát trưởng Michael Edmonson nói: "Chúng tôi có một số video cận cảnh. Sau khi xem các cảnh quay đó, tôi đã thấy điều đáng buồn nhất là cậu bé ngồi ở ghế trước của chiếc xe đã bị bắn chết".
Hôm 7-11, ông Edmonson còn tiết lộ thêm rằng, trong vụ nổ súng này, 2 viên cảnh sát bị cáo buộc 2 tội danh là “giết người cấp độ 2” và “cố ý giết người” cũng ở cấp độ 2.