Mỹ giải thể đơn vị cảnh sát hành hung người đàn ông da màu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cảnh sát trưởng thành phố Memphis thuộc bang Tennessee, Mỹ, ngày 28-1 đã giải thể đơn vị có các cảnh sát hành hung người đàn ông da màu Tyre Nichols.
Bà Cerelyn “CJ” Davis, Cảnh sát trưởng thành phố Memphis

Bà Cerelyn “CJ” Davis, Cảnh sát trưởng thành phố Memphis

Bà Cerelyn “CJ” Davis, Cảnh sát trưởng thành phố Memphis, cho biết bà đã lắng nghe người thân của nạn nhân Nichols, các nhà lãnh đạo cộng đồng và các sĩ quan cảnh sát không liên quan, trong việc đưa ra quyết định giải thể đơn vị cảnh sát nêu trên.

“Việc giải thể vĩnh viễn đơn vị Scorpion mang lại lợi ích tốt nhất cho tất cả các bên”, bà Cerelyn nói và cho biết, các cảnh sát trong đơn vị giải thể “đồng ý vô điều kiện” với quyết định này.

Trước đó, ngày 7-1, anh Tyre Nichols, 29 tuổi, đã bị 5 cảnh sát yêu cầu dừng xe do lái ẩu. Sau đó, Nichols bị cả 5 cảnh sát hành hung trong 3 phút, rồi qua đời 3 ngày sau đó.

Các cảnh sát trên, cũng là người da màu, đã bị sa thải sau cuộc điều tra nội bộ của cảnh sát cho thấy họ đã “vi phạm nhiều quy định của Sở Cảnh sát Memphis bao gồm sử dụng vũ lực quá mức”. Các cảnh sát trên đã bị cáo buộc nhiều tội danh, trong đó có giết người cấp độ 2. Nếu bị kết tội, họ sẽ phải đối mặt với án phạt 60 năm tù giam.

Ngày 27-1, nhiều cuộc biểu tình nổ ra trên khắp nước Mỹ chỉ vài giờ sau khi Sở cảnh sát thành phố Memphis công bố đoạn video về vụ hành hung trên. Các quan chức chính phủ Mỹ đã thảo luận với thị trưởng của nhiều thành phố lớn như Los Angeles, Philadelphia và Chicago, để thông báo về sự hỗ trợ liên bang trong ứng phó với tình hình.