Muammar Gadhafi bị bắn chết

ANTĐ - Bộ trưởng Thông tin chính quyền lâm thời Libya (NTC) Mahmouh Shamman chiều nay tuyên bố đại tá Gadhafi bị bắn chết tại Sirte, trong khi truyền hình Ảrập phát hình ảnh xác người đàn ông giống Gadhafi bị kéo lê trên phố.
Một bức ảnh cho thấy người có ngoại hình giống đại tá Gadhafi đang đầm đìa máu tại Sirte. Ảnh:AFP.
Một bức ảnh cho thấy người có ngoại hình giống đại tá Gadhafi đang đầm đìa máu tại Sirte. Ảnh:AFP.

Ông Shamman cho biết binh sĩ tham gia tấn công thành phố Sirte báo tin họ đã nhìn thấy thi thể của cựu lãnh đạo Libya. Kênh truyền hình Libya al-Ahrar cũng phát đi rộng rãi bản tin nói đại tá Gadhafi bị bắn vào đầu và thi thể nhanh chóng được đưa về thành phố Misrata. Kênh Al-Jazeera thì chiếu cảnh xác một người đàn ông có ngoại hình giống Gadhafi đang bị các binh sĩ kéo lê trên đường phố.

Một quan chức NTC khác là Abdel Hafez Ghoga nói với AFP: "Chúng tôi công bố với thế giới rằng Gaddafi đã bị tiêu diệt dưới tay của lực lượng cách mạng. Đây là một khoảnh khắc lịch sử, chấm dứt một chế độ bạo tàn và độc tài. Số phận của Gadhafi đã được định đoạt". Hiện thông tin về cái chết của Gadhafi chưa được nguồn tin độc lập kiểm chứng.

Trước đó, thông tin từ giới chức NTC cho biết Gadhafi chỉ bị bắt sống với những vết thương ở cả hai chân, khi đang cố trốn chạy trên một đoàn xe khỏi thành phố Sirte. Đoàn xe này cũng bị các máy bay của NATO truy kích, tuy nhiên NATO không thể xác nhận về cái chết của Gadhafi cũng như mối liên quan của sự kiện này với cuộc oanh kích của họ.

BBC dẫn lời một binh sĩ chính phủ lâm thời tự nhận là người tận tay bắt giữ Gadhafi cho biết vào khoảnh khắc đối mặt, cựu lãnh đạo Libya đã hét lớn: "Đừng bắn! Đừng bắn!". Anh này kể thêm việc phát hiện nơi ẩn náu của Gadhafi trong một cái hố tại thành phố Sirte và nhanh chóng tước khẩu súng ngắn nạm vàng của viên đại tá khét tiếng một thời.

Trong khi đó, dù tin về Gadhafi, người đã lãnh đạo Libya trong suốt 42 năm, chưa thực sự rõ ràng thì hàng loạt xe hơi trên đường phố tại Tripoli đã đồng loạt kéo còi kèm theo tiếng súng bắn chỉ thiên để ăn mừng. Gadhafi bị lật đổ hồi tháng 8 vừa qua, trong làn sóng nổi dậy lan khắp thế giới Ảrập. Toà án hình sự quốc tế (ICC) cũng đã phát lệnh bắt Gadhafi vì các cáo buộc tội ác chống lại loài người.

Vài giờ trước khi tin về Gadhafi xuất hiện, chính phủ lâm thời Libya cũng tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Sirte, quê hương của Gadhafi và cũng là thành trì cuối cùng ủng hộ nhà lãnh đạo bị lật đổ này. Binh sĩ chính phủ mới đã cắm quốc kỳ của Libya trên các tòa nhà ở trung tâm Sirte và người dân cùng binh sĩ chính phủ lâm thời nhảy múa ăn mừng.

Cũng trong ngày hôm nay, một căn hầm bí mật được phát hiện dưới biệt thự bỏ hoang của đại tá Gadhafi ở Sirte. Toà nhà này vốn rất xa hoa nhưng đã đổ nát hoàn toàn sau những cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ mới và những người trung thành với Gadhafi. Đường hầm bí mật có nhiều căn phòng và hành lang với những tấm đệm trải trên nền nhà cho thấy căn hầm có thể mới được sử dụng.

Sirte là thành phố lớn cuối cùng của Libya vẫn còn bóng dáng của lực lượng ủng hộ Gadhafi, sau khi thành trì sa mạc Bani Walid sụp đổ hồi tuần trước. Lực lượng của chính phủ lâm thời Libya chỉ có thể tuyên bố giải phóng Libya khi Sirte sụp đổ, mở đường cho việc hình thành một chính phủ chính thức và xây dựng thể chế dân chủ.