Vòng 6 Premier League:

MU thất bại đau đớn

ANTĐ - Dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng MU đã thể hiện một lối chơi rời rạc, thiếu sinh khí nên đã nhận thất bại 1-2 trước West Brom.

MU thua trận đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải năm nay

Sau chiến thắng Liverpool hồi giữa tuần,  trong cuộc tiếp đón West Brom trên sân nhà tại vòng 6 Premier League, HLV David Moyes  tiếp tục tin tưởng các cầu thủ trẻ, khi điền tên họ vào đội hình xuất phát. Trong khi đó, đội khách West Brom cũng tung ra đội hình mạnh nhất để đối đầu với nhà ĐKVĐ.

Không giấu diếm ý định kiếm một trận thắng để lấy đà cho trận đấu tại Champions League vào giữa tuần sau, HLV David Moyes đã chỉ đạo các cầu thủ MU tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 3, Chicharito đã có cơ hội sau đường chuyền của Rooney nhưng chân sút người Mexico lại bỏ lỡ.

Những phút tiếp theo, MU vẫn là đội kiểm soát thế trận tốt hơn nhưng trước hàng phòng ngự số đông của West Brom các cầu thủ chủ nhà không thể tạo ra tình huống nào đáng kể. Hàng tiền vệ của MU trong trận đấu này đã vận hành không tốt, đặc biệt là hai cánh, khi Nani rườm rà còn Kagawa thì yếu ớt.

Tuy bị dồn ép nhưng đội khách lại tạo ra nhiều đợt phản công rất nguy hiểm với sự nhanh nhẹn của Anichebe và Sessegnon. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành De Gea thì có lẽ lưới của MU đã rung lên. Trận đấu chỉ thực sự sôi động ở những phút cuối hiệp một khi đội chủ nhà gia tăng sức ép.

Nhiều tình huống ngon ăn đã được tạo ra trước khung thành đội khách nhưng lần lượt Rooney, Chicharito đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Về phía West Brom cũng bỏ lỡ một cơ hội mười mươi ở phút 45, khi Sessegnon có pha đi bóng và dứt điểm ngay trước khung thành De Gea.

Trở lại sau giờ nghỉ, HLV David Moyes đã tung tài năng trẻ 18 tuổi người Bỉ là Adnan Januzaj vào sân thay cho Kagawa mờ nhạt. Sự thay đổi này không cải thiện sức tấn công biên cho "Quỷ đỏ", mà ngược lại chính sự non nớt của cầu thủ trẻ này đã khiến cho MU phải trả giá.

Phút 54, từ đường chuyền sai của Adnan Januzaj tiền vệ Amalfitano bên phía West Brom đã có pha đột phá từ giữa sân, lừa bóng qua 4 hậu vệ chủ nhà trước khi đối mặt David de Gea rồi thực hiện cú bấm bóng nhẹ nhàng mở tỷ số 1-0.

Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau Wayne Rooney đã ghi bàn để gỡ hòa cho Manchester United, khi thực hiện một cú sút phạt chếch bên cánh phải. Trong tình huống này, Chicharito cúi đầu rất thông minh đánh lừa thủ thành Myhill để Rooney ghi bàn.

Không muốn nhận một kết quả không tốt trên sân nhà, David Moyes đã tung chân sút chủ lực Van Perise vào sân thay cho Chicharito. Thế nhưng có lẽ vừa trở lại sau chấn thương nên chân sút Hà Lan không thể hiện được nhiều ở những phút có mặt trên sân.

Trong khi hàng thủ vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự có kỷ luật của đội khách thì hàng thủ lại chơi cực tệ đặc biệt là trung vệ Rio Ferdinand. Sau một loạt các pha bóng bị bỏ lỡ, đến phút 68 West Brom đã có một pha phối hợp trung lộ như đá tập để Saido Berahino dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1.

Đến lúc này, MU buộc phải tung nốt con bài cuối cùng là Fellaini vào sân thay cho Anderson để gia tăng sức tấn công. Tuy nhiên, những phút còn lại của trận đấu Nani, Van Perise và Adnan Januzaj đều không thể cụ thể hóa những cơ hội có được.

Phút 85, Fellaini đã đưa được bóng vào lưới West Brom từ đường chuyền của Nani thì trọng tài lại căng cờ báo việt vị. Thất bại với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà, MU tiếp tục tụt sâu trên bảng xếp hạng nhưng điều quan trọng hơn nếu họ không cải thiện lối chơi thì khó có thể bảo vệ được chức vô địch ở mùa giải năm nay. 

Kết quả một số trận đấu tại vòng 6 Premier League:

Tottenham 1-1 Chelsea

Aston Villa 3-2 Man City

Fulham 1-2 Cardiff City

Hull City 1-0 West Ham

Man United 1-2 West Brom

Southampton 2-0 Crystal Palace