Mù quáng vì yêu

ANTĐ - Nhận được tin nhắn của bạn gái nói rằng muốn được gặp, nghĩ rằng được bạn gái tha thứ, Gagandip Singh đã mang theo con gấu  bông và bó hoa đến xin lỗi, nhưng chờ anh ở cửa là hai người bạn trai “thuộc giới gangster” của cô bạn gái...

Mundill Mahil và Gagandip Singh (ảnh nhỏ)

Nghi án tấn công tình dục

Mundill Mahil, 20 tuổi là một sinh viên y khoa xinh đẹp và thông minh gốc Ấn tại Đại học Kent (Anh). Không sống cùng gia đình, Mahil thuê trọ cùng một bạn gái khác trong một căn hộ gần trường, đó cũng là nơi các bạn bè của cô thường hay tụ tập. Do có nhan sắc và khéo giao tiếp, Mundill có nhiều bạn khác giới. Một trong những bạn trai đó là Gagandip Singh, người có tình cảm khá đặc biệt với Mundill. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ năm 2009.

Bạn bè tỏ ra khá ghen tị với Mundill, bởi Gagandip là một triệu phú thừa hưởng sản nghiệp gồm một công ty sản xuất thực phẩm đóng gói có lợi tức 2 triệu bảng/năm. Anh cũng là người sáng lập một kênh truyền hình của cộng đồng người Sikh tại Anh - kênh Sikh TV.

Một người bạn cùng thuê trọ kể lại: “Trong năm đầu tiên của chúng tôi, cô ấy đã nói chuyện với anh ta về những chuyện rất thân mật, riêng tư. Sau khi cha anh ấy qua đời, họ đã trở nên gần gũi hơn”. Tuy nhiên Mundill cho biết, mối quan hệ của họ đã đổ vỡ trong tháng 8-2010 sau khi Gagandip đã cố cưỡng hiếp cô tại chính căn hộ sinh viên của mình.

Theo điều tra của các công tố viên, sự thực là Gagandip đã ngỏ lời muốn ở lại qua đêm trong căn hộ của cô khi bạn cùng trọ đi vắng và không kiềm chế được. Mundill Mahil đã mô tả vụ việc này như là một hành động tấn công tình dục - mặc dù qua chắp nối lại lời kể bạn bè cô, mọi thứ đã không đến mức tồi tệ như vậy.

Một người bạn kể lại, sau khi sự việc xảy ra, Mundill đuổi bạn trai, Gagandip đã  “òa khóc và rời khỏi căn hộ”. Mundill sau đó ngày buồn bã và tức giận, phớt lờ mọi nỗ lực của Gagandip để được gặp lại cô. Đồng thời, cô cũng bắt đầu một mối quan hệ với Harvinder Shoker, một thanh niên được cho là có liên hệ với giới gangster và cũng “u mê” vì cô gái trẻ này. Bạn cùng phòng kể lại Mundill từng nói rằng có nhiều lần bạn trai của cô, mà cô gọi là “người của giới gangster” muốn trả thù Gagandip Singh, nhưng cô ấy sẽ “không khuyến khích việc đó”.

Nạn nhân bị thiêu sống

Vào đêm 25-1-2011, Gagandip Singh, đã nhận được một loạt tin nhắn từ điện thoại di động của Mundill Mahil. Nội dung các tin nhắn cho thấy dường như cô đã tha thứ và muốn gặp anh lúc 23h. Hào hứng với việc này, Gagandip đã lái chiếc Mercedes của chị gái mình để nhà trọ của Mundill.

Gagandip Singh vui vẻ mang theo một con gấu bông và hoa đến phòng Mundill Mahil, nhưng người ra đón anh là Harvinder Shoker - bạn trai mới của Mahil và Darren Peters, một tay du thủ du thực. Ngay lập tức Gagandip bị tấn công tới tấp. Trong khi bị đánh đập, Gagandip Singh đã hét lên tên Mahil và xin được tha thứ trước khi bất tỉnh nhân sự.

Hai kẻ tấn công, đều ở tuổi 20, bọc nạn nhân trong khăn trải giường của Mundill rồi cho vào cốp sau chiếc Mercedes của Gagandip, lái đến một đường phố yên tĩnh ở Blackheath, phía đông nam London, tưới xăng vào xe và châm lửa. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân khi đó vẫn còn sống.

Theo các công tố viên, dù không đích thân ra tay, nhưng Mundill Mahil đã có chủ mưu vụ tấn công này. Việc chủ động nhắn tin lừa nạn nhân đến nhà đã cho thấy cô gái trẻ này đã có vạch sẵn kế hoạch sát nhân. Bạn trai mới của cô, Shoker, gần như chắc chắn đã có ý đồ riêng.  Mundill Mahil và 2 kẻ trực tiếp gây án sẽ phải nhận bản án thích đáng trong thời gian tới.