Mourinho - con người của những tranh cãi

ANTĐ - Kể từ một câu nói “hùng hồn” cách đây một thập kỷ, biệt danh “Người đặc biệt” gắn liền với sự nghiệp của Mourinho.

Liên tiếp vô địch với các đội bóng mà ông dẫn dắt từ Anh, Italia cho đến Tây Ban Nha, Mourinho thực sự là một người đặc biệt, đặc biệt từ chuyên môn đến tính cách. Nếu hoàn tất khát vọng đăng quang chức vô địch Champions League mùa giải năm nay, Mourinho còn đặc biệt hơn sau khi từng bước lên đỉnh cao châu Âu với Porto và Inter Milan. Có điều, giấc mơ “Decima” mang về chiếc cúp vô địch khu vực lần thứ 10 cho Real Madrid đã không trở thành hiện thực. Cùng với thất bại trong chiến dịch chạy đua tới chức vô địch La Liga mùa giải năm nay, Mourinho từ người hùng trở thành tội đồ trong mắt đông đảo người hâm mộ của Real Madrid. 

Những đối thủ của Mourinho không tiếc lời chỉ trích ông. Một quan chức tầm cỡ của Barcelona cáo buộc “Người đặc biệt” đã tàn phá bóng đá Tây Ban Nha và quy chụp Mourinho sẽ tiếp tục tàn phá bóng đá Anh nếu trở lại dẫn dắt Chelsea. Không thể phủ nhận tài năng của Mourinho, nhưng rõ ràng ông luôn là người gây ra nhiều tranh cãi. Mourinho đến Real Madrid trong sự tiếp đón trọng thị và niềm tin lớn lao về tương lai của đội bóng Hoàng gia. Chiếc cúp nhà Vua Tây Ban Nha ở mùa giải đầu tiên, tiếp theo là danh hiệu La Liga sau khi kết thúc sự thống trị của Barcelona thắp lên tia hy vọng cho người hâm mộ Real Madrid về một mùa giải bội thu. Mặc dù vậy, Mourinho đã phải chia tay Real Madrid mà không có bất cứ danh hiệu lớn nào tại mùa giải năm nay. 

Thắng bại là chuyện thường tình cùa “nhà binh”. Có lẽ người ta sẽ không đề cập đến Mourinho nếu “Người đặc biệt” tiếp tục bỏ quên Iker Casillas ở trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay tại La Liga. Bất chấp Diego Lopez vắng mặt vì chấn thương, Mourinho triệu tập và giao cho Jesus Fernandez trấn giữ khung thành thay cho thủ môn người Tây Ban Nha. Đây là lý do khiến hầu hết các CĐV của Real Madrid quay sang coi chiến lược gia người Bồ Đào Nha như... kẻ thù. Tính kiêu ngạo và sự hiếu thắng của Mourinho đã giết chết những gì ông nỗ lực gây dựng tại Santiago Bernabeu trong 3 năm qua. Cũng như giai đoạn hoàng kim tại Chelsea, Mourinho không để lại sự tiếc thương hay ngậm ngùi nào giống Eric Abidal nói lời chia tay Barcelona trước lúc bước vào trận đấu cuối cùng hay gần đây là sự kiện Sir Alex Ferguson rời Manchester United, những sự chia ly để lại nhiều nước mắt.

Từ Porto, tên tuổi của Mourinho nổi như cồn tại Anh với Chelsea trước lúc ông trải qua những gì tương tự tại đội bóng thành Madrid. Thay cho những chiến công, người ta kể tội Mourinho nhiều hơn, đơn giản bởi “Người đặc biệt” luôn là con người của những tranh cãi. Bây giờ, Mourinho sẽ trở lại dẫn dắt Chelsea và các CĐV đang chờ xem liệu có thêm một chương nhiều sóng gió trong câu chuyện cuộc đời và sự nghiệp của chiến lược gia người Bồ Đào Nha nữa hay không.