Một thập kỷ khát khao vô địch!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ba lần vào chung kết song đều lỡ hẹn ngôi vô địch sau loạt luân lưu kém may mắn, mùa này, thầy và trò trường THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) tự tin, quyết tâm thay đổi lịch sử.

Trong lịch sử 22 năm Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô, bên cạnh trường THPT Nguyễn Tất Thành (Á quân năm 2003, 2009, 2012) còn có một “vua về nhì” khác là trường THPT Phùng Khắc Khoan. Đại diện huyện Thạch Thất đến với giải từ năm 2011, từng 3 lần vào chung kết các năm 2013 (gặp trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai), năm 2015 (gặp trường THPT Trần Quốc Tuấn), năm 2018 (gặp trường THPT Trương Định) song chưa một lần bước lên đỉnh vinh quang. “Cả 3 trận chung kết đó, trường THPT Phùng Khắc Khoan đều chơi trên chân đối phương trong hai hiệp chính nhưng không thể ghi bàn và sau đó để thua ở loạt luân lưu may rủi” - huấn luyện viên Nguyễn Văn Bảy - người đồng hành cùng đội bóng Trạng Bùng từ ngày đầu dự giải nhớ lại.

Thầy và trò trường THPT Phùng Khắc Khoan quyết tâm đoạt cúp vô địch sau một thập kỷ mong mỏi, chờ đợi

Thầy và trò trường THPT Phùng Khắc Khoan quyết tâm đoạt cúp vô địch sau một thập kỷ mong mỏi, chờ đợi

Kết thúc mùa giải 2018, sau 3 lần vào chung kết nhưng kém duyên với chức vô địch, trường THPT Phùng Khắc Khoan luân phiên thay đổi huấn luyện viên để tìm vận may. Tới mùa 2023 này, cơ duyên đưa thầy Nguyễn Văn Bảy trở lại vị trí “lái trưởng”. Dưới sự dẫn dắt của vị huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm, trường THPT Phùng Khắc Khoan từ đội bóng không quá nổi bật đã chơi ngày một tiến bộ, đi một mạch tới trận chung kết gặp đội bóng cùng huyện Thạch Thất đồng thời là đương kim vô địch - trường THPT Phan Huy Chú.

Nhìn lại hành trình mùa giải năm nay, huấn luyện viên Nguyễn Văn Bảy đánh giá nhiều thời điểm đội nhà khó khăn. Đơn cử như tại vòng 1/8 gặp trường THPT Xuân Đỉnh, đội lần đầu tiên kể từ đầu giải rơi vào tình cảnh bị đối thủ dẫn trước, một cầu thủ trường THPT Phùng Khắc Khoan thậm chí còn bị tâm lý, vừa đá vừa khóc. Nhận thấy dấu hiệu bất ổn, huấn luyện viên Nguyễn Văn Bảy đã thay người, động viên cầu thủ rằng hãy yên tâm, tự tin, rồi đội nhà sẽ thắng chung cuộc. Kết quả, trường THPT Phùng Khắc Khoan ngược dòng thắng 2-1 để ghi tên vào tứ kết.

Song khó khăn nhất phải kể đến trận gặp trường THPT Hoài Đức B ở vòng 16, khi trước trận, một cầu thủ trụ cột tuyến giữa của đội không may chấn thương phải bỏ giải giữa chừng. “Tình huống phát sinh khiến ban huấn luyện có phần bất ngờ, song cũng nhờ đó mà các cầu thủ dự bị có cơ hội thể hiện mình. Chúng tôi quán triệt mọi cầu thủ đều phải trong tâm thế sẵn sàng, chơi tốt vị trí được phân công. Nhờ đó, dàn cầu thủ trường THPT Phùng Khắc Khoan dù không có cá nhân ngôi sao nào nổi trội song lại rất đồng đều, toàn diện. Đó chính là sức mạnh, điểm tựa để đội hướng tới mục tiêu vô địch” - thầy Nguyễn Văn Bảy chia sẻ.

Hai ngày trước trận chung kết, thầy và trò trường THPT Phùng Khắc Khoan tưng bừng xuất quân

Hai ngày trước trận chung kết, thầy và trò trường THPT Phùng Khắc Khoan tưng bừng xuất quân

Hai ngày trước trận chung kết, thầy và trò trường THPT Phùng Khắc Khoan tưng bừng xuất quân, tạo không khí hứng khởi cho cầu thủ, đồng thời huy động tối đa lực lượng cổ động viên tới sân Tây Hồ “phủ đỏ” khán đài, tiếp thêm tinh thần cho đội nhà. Mỗi cầu thủ trường THPT Phùng Khắc Khoan đến với giải đều tự hào về bề dày truyền thống nhà trường với 4 lần giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng, song cũng ý thức được trách nhiệm hiện thực hoá giấc mơ vô địch kéo dài một thập kỷ của nhiều thế hệ cầu thủ nhà trường.

Theo thầy Nguyễn Văn Bảy, niềm tự hào cùng ý thức trách nhiệm luôn thôi thúc, tiếp thêm sức mạnh, quyết tâm cho toàn đội hướng tới chiếc cúp vàng danh giá mùa giải 2023. “Sau 3 trận chung kết toàn thua tại luân lưu, lần này, chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết trận chung kết trong hai hiệp đấu chính. Lợi thế về thể hình là cơ sở để đội tính toán các phương án bóng bổng, ghi bàn bằng đầu” - huấn luyện viên Nguyễn Văn Bảy tiết lộ trước trận chung kết gặp trường THPT Phan Huy Chú trên sân Tây Hồ ngày 10-12.

Khiêm nhường, tôn trọng mọi đối thủ

Không chỉ cống hiến những trận đấu hay, giàu cảm xúc, các cầu thủ trường THPT Phùng Khắc Khoan còn gây ấn tượng bởi tính kỷ luật, thái độ lễ phép, “fair-play” trong và ngoài sân cỏ. Hình ảnh tích cực đó không tự nhiên có, mà nó đến từ sự quán triệt, rèn giũa của Ban giám hiệu nhà trường, Ban huấn luyện đội bóng.

Thầy Nguyễn Văn Bảy - huấn luyện viên dẫn dắt đội bóng trường THPT Phùng Khắc Khoan từ lần tham dự đầu tiên năm 2011 tới nay chia sẻ: “Đến với sân chơi bóng đá học sinh THPT toàn thành phố do An ninh Thủ đô tổ chức, chúng tôi đều tâm niệm và truyền đạt quan điểm tới tất cả cầu thủ rằng phải nghiêm túc, không được văng tục chửi bậy, không phản ứng trọng tài, không được chơi xấu để tránh chấn thương cho cầu thủ đội bạn, phải luôn giữ thái độ khiêm nhường, tôn trọng mọi đối thủ. Hãy xem đây không chỉ là giải thể thao thông thường mà còn là nơi học hỏi, rèn ý chí, phẩm chất cho bản thân, làm hành trang khi rời ghế nhà trường, lao động và cống hiến cho xã hội”.