Một nhà thám hiểm chết cứng trong băng tuyết

ANTĐ - Nhà thám hiểm người Anh, Philip Goodeve-Docker đã không thể hoàn thành được chuyến thám hiểm trong “vương quốc băng giá” Greenland (Đan Mạch) do gặp phải một trận bão hiếm thấy.

Anh Philip Goodeve-Docker và hai người bạn Andy Norman, Roan Hackney cùng mang quốc tịch Anh, đã tự lên kế hoạch thực hiện một chuyến thám hiểm đi qua Bắc Cực trong vòng 30 ngày. Khi tới hòn đảo Greenland (Đan Mạch) hai ngày sau đó, họ gặp phải cơn bão hiếm thấy có tên Piteraq.  Chiếc lều của họ bị cuốn xuống một dòng sông băng cách nơi dựng lều khoảng 400 dặm đi bộ. Cảnh sát có nhận được cuộc gọi cứu trợ vào thứ Sáu vừa qua, nhưng họ không thể xác nhận được vị trí của ba người này cho tới sáng thứ Bảy. 

Thanh tra Paul Pitersen của Sở Cảnh sát Greenland cho biết: "Khi trực thăng cứu hộ cách họ khoảng 120 dặm, chúng tôi nhận thấy Goodeve-Docker đã đã chết cứng. Hai người bạn còn lại khá hoảng loạn. Họ thật không may mắn khi chọn sai thời điểm và địa điểm. Hiếm khi chúng tôi gặp cơn bão này, nhưng thời điểm này trong năm là lúc không nên đi thám hiểm”. 

Hình ảnh cuối cùng của nhà thám hiểm xấu số Philip Goodeve-Docker

Được biết nhóm thám hiểm của anh Docker đều có kinh nghiệm trong những chuyến đi như thế này. Trong khi đó, anh Docker cũng là một người có máu thám hiểm, khi anh tiếp bước ông nội mình là ông Patrick Pirie-Gordon- từng là phó chủ tịch hội Địa chất Hoàng gia Anh và cũng là người luôn ủng hộ những chuyến đi thám hiểm tới Bắc cực. Họ thậm chí đã miêu tả lịch trình của mình rất cụ thể trên mạng xã hội facebook.

Hiện tại, đại sứ quán Anh đã nhận được thông báo về ba trường hợp trên. Họ đã thông báo tin buồn cho gia đình anh Docker và thu xếp cho hai người còn lại trở về  Anh.