Mẹ đánh bạc, để quên con trong xe bị kéo đi siết nợ

ANTĐ - Lại thêm một câu chuyện về sự vô trách nhiệm và cẩu thả của một bộ phận các ông bố bà mẹ đáng trách. Tuần trước, cậu bé 11 tuổi ở bang Florida đã bị bọn siết nợ kéo đi cùng chiếc ô tô của mẹ mình. 
Theo báo cáo của cảnh sát, mẹ cậu bé, Elizabeth Tato 46 tuổi, vào một sòng bạc nhỏ chơi và để cậu bé ngủ lại trong chiếc xe Kia đỗ ngoài cửa. Khi kết thúc ván bạc tại Winner Club, cô ta mới bắt đầu tìm chiếc xe và đứa con trai. 

Bà mẹ 46 tuổi không còn trẻ để đổ lỗi cho sự vô trách nhiệm của mình. 

Câu lạc bộ Winners nơi Elizabeth vào chơi bạc và bỏ quên cậu bé ngoài xe.

Cảnh sát cho biết, người điều khiển xe kéo của nhóm đòi nợ đã không biết rằng có đứa trẻ ngủ trong xe khi anh ta đến lấy chiếc xe đi. Lúc anh ta nhận ra có cậu bé ngủ bên trong, thay vì gọi cảnh sát, kẻ vô lương tâm đã kéo xe đến một tram xăng, bỏ lại chiếc xe và cậu bé ở đó.

May mắn thay, người quản lý trạm xăng đã giúp cậu bé gọi cha mình đến đón. Bố cậu bé và người mẹ kế ngay lập tức tới đón con về. Aida Change, mẹ kế của cậu nói: “Bạn không thể để con mình lại trong xe một mình, dù đứa trẻ được bao nhiêu tuổi đi chăng nữa”.

Trong khi mẹ của cậu khai với cảnh sát rằng cô ta chỉ ở bên trong song bạc khoảng 15’. Thực tế, một nhân viên bảo vệ tài sòng bạc cho biết bà mẹ vô trách nhiệm này đã vào chơi khoảng 1 tiếng đồng hồ,

Cảnh sát cho biết họ hiện vẫn đang truy tìm công ty và người nhân viên trục tiếp đòi nợ vô trách nhiệm đã bỏ lại cậu bé trong xe ở một nơi xa lạ như vậy.