Vụ việc xảy ra tại thành phố Gondal, Ấn Độ. Người đàn ông này được xác định là Vitthal Dafda. Tối hôm 24-4-2016, Vitthal đã uống thuốc độc tự vẫn tại nhà vợ.

Ảnh minh họa
Vitthal được đưa đi cấp cứu ở một bệnh viện gần nhà, sau đó được chuyển tới bệnh viện tư trong thành phố nhưng không qua khỏi. Trong bức thư tuyệt mệnh, Vitthal viết: “Tôi phải đi tới bước này vì liên tục bị quấy rối bởi gia đình nhà vợ. Tôi muốn xin lỗi bố mẹ và anh trai vì hành động của mình”.
Cha của Vitthal đã nộp đơn tố cáo con dâu là Pooja và gia đình cô ta là những người đã khiến con trai ông phải đi tới bước đường cùng.
Cảnh sát cho biết, Vitthal và vợ sống ly thân. 5 ngày trước khi xảy ra vụ việc, Pooja tới nơi ở của Vitthal và hai người đã tranh cãi nảy lửa. Sau đó, Pooja bỏ tới nhà người thân ở Gondal. Hôm 24-4-2016, Vitthal tới Gondal để thuyết phục vợ, tại đây anh lại cãi vã với gia đình nhà vợ. Hiện cảnh sát đang tiếp tục làm rõ vụ việc.