Giết vợ chồng chủ nợ, giấu xác phi tang

ANTĐ - Konstantin Shikhov vay của Alexander một khoản tiền lớn. Khi đến hạn trả nợ, hắn đã sát hại Margarita, vợ của Alexander mặc dù biết cô đang mang thai. Sau đó, Shikhov giết luôn cả người chồng và chiếm đoạt tài sản của họ.

Giết vợ chồng chủ nợ, giấu xác phi tang ảnh 1Alexander và Margarita mới kết hôn trong năm 2015

Nhiều vết máu trên ghế đi văng

Ngày 2-4-2016, cảnh sát nhận được đơn trình báo về sự mất tích của Alexander Ogarkov 23 tuổi và Margarita 20 tuổi, đôi vợ chồng trẻ này sống tại khu chung cư ở Chistye Prudy, thành phố Kirov, Nga. Theo bố của Alexander, các con ông mới kết hôn  năm 2015 và Margarita đang mang thai tháng thứ tư. Alexander là phụ lái tàu hỏa, còn cô con dâu đang học ngành nhân văn tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Vyatka ở Kirov. Gia đình ông mất liên lạc với các con từ ngày 31-3-2016.

Sau khi vào căn hộ của vợ chồng Alexander, cảnh sát đã phát hiện đồ đạc trong nhà bị lục tung, nhiều vết máu trên ghế đi văng và một giấy vay nợ, trong đó ghi rõ, Konstantin Shikhov, người đăng ký thường trú tại thành phố Novgorod đang nợ vợ chồng Alexander 17 nghìn rúp, hạn cuối cùng phải trả là ngày 1-4-2016. Theo gia đình các nạn nhân, Shikhov là bạn của vợ chồng Alexander và từng dự lễ cưới của họ.

Theo nhận định của cảnh sát, các nạn nhân có thể bị giết vì tiền, hung thủ cố tìm tờ giấy vay nợ, nhưng không tìm được. Người thân của các nạn nhân chưa xác định được những tài sản bị mất ngoại trừ máy tính xách tay và điện thoại di động. 

Đêm 3-4-2016, vợ chồng Alexander được tìm thấy đã chết tại ban công của một căn hộ cho thuê trên phố Matxcơva ở trung tâm thành phố Kirov. Theo kết quả giám định pháp y, Alexander tử vong do mất nhiều máu, ở vùng cổ của nạn nhân này có nhiều vết dao đâm, còn Margarita bị siết cổ. 

Cơ quan Điều tra tỉnh Kirov đã khởi tố vụ án giết người và ra lệnh truy nã toàn liên bang đối với Konstantin Shikhov 30 tuổi. Ngày 9-4-2016, Shikhov bị bắt tại căn hộ mà hắn đã thuê ở ngoại ô thành phố Saint-Peterburg. Khi bị bắt, hắn không chống cự và vẫn còn giữ hộ chiếu và thẻ ngân hàng của các nạn nhân trong người. Shikhov thú nhận đã giết vợ chồng Alexander. Sau đó, hắn được đưa về Kirov.

Trước đó, ngày 4-4-2016, Oleg 24 tuổi, kẻ đồng phạm với Shikhov cũng đã bị bắt. Chính Oleg là người chở thi thể của vợ chồng Alexander từ khu chung cư ở Chistye Prudy tới căn hộ mà Shikhov đã thuê từ trước ở phố Matxcơva và bán số tài sản mà Shikhov chiếm đoạt của các nạn nhân. 

Giết vợ chồng chủ nợ, giấu xác phi tang ảnh 2Shikhov, kẻ giết vợ chồng Alexander đã bị bắt

Đổ giấm vào các thi thể  

Theo lời khai của Shikhov, chiều 30-3-2016, hắn đến nhà Alexander để trả 17 nghìn rúp, số tiền hắn đã vay của Alexander. Tuy nhiên, khi đó chỉ có một mình Margarita ở nhà và trong lúc nói chuyện, họ đã cãi nhau, Margarita xúc phạm hắn và các bạn của hắn. Do quá tức giận, Shikhov lao vào bóp cổ Margarita cho đến khi tắt thở mặc dù biết cô đang mang thai. 

Sau khi đem xác của nạn nhân giấu xuống gầm chiếc ghế đi văng, Shikhov chủ động ra ga tàu đón Alexander và nói dối rằng chính mình đã chở Margarita về nhà, khi phát hiện hộ chiếu và chùm chìa khóa của cô bị bỏ quên trong xe, hắn gọi điện thoại nhưng Margarita không nghe máy, có lẽ cô đã bị mất tích. Shikhov đưa Alexander đi tìm vợ mà không trình báo cảnh sát. 

Sau khi không tìm được Margarita, họ về nhà Alexander ngủ. Biết không thể lừa dối mãi được, rạng sáng 31-3-2016, hắn quyết định giết cả Alexander. Lợi dụng lúc bạn còn ngủ, hắn đã dùng dao đâm vào cổ khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Để ngăn mùi hôi thối bốc lên khi các thi thể bị phân hủy, Shikhov đã cho xác các nạn nhân vào túi nilon, đổ giấm vào và gọi Oleg đến giúp.  

Hiện Shikhov mới chỉ bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản, giết 2 hay nhiều người, giết phụ nữ có thai với mức án cao nhất của khung hình phạt là tù chung thân. Còn Oleg - tội trộm cắp tài sản, che giấu tội phạm và có thể phải đối mặt với mức án 6 năm tù.