Mất nhiều hơn được…

ANTĐ - Không phục Ban Kỷ luật VFF khi “chỉ” treo giò 4 trận với Samson của Hà Nội T&T trong khi lại “treo” cầu thủ của mình đến hết giải, Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng dọa bỏ giải. Tức giận khi kiến nghị của mình không được VFF chấp thuận, ông Hùng tiếp tục dọa bỏ giải.

Nhiều người bức xúc trước cách hành xử nghiệp dư của ông Trần Mạnh Hùng

Không hiểu khi lớn tiếng dọa bỏ giải, ông Chủ tịch CLB có nghĩ tới hàng trăm tỷ đồng trước đó mà các doanh nghiệp đổ ra để nuôi đội bóng; có nghĩ tới cảnh hàng trăm CĐV đất Cảng bỏ biết bao tâm sức, thời gian, tiền bạc để cổ vũ, mong đội được dự sân chơi cao nhất Việt Nam; và có nghĩ tới thương hiệu của đội bóng đang bị giảm sút nghiêm trọng sau phát ngôn rất nghiệp dư của mình? Chỉ biết rằng, nhiều người khi nghe ông này “dọa” đều lắc đầu ngao ngán.

Trưởng giải Tanaka Koji bức xúc cho rằng cách ứng xử nghiệp dư của ông Trần Mạnh Hùng không nên xuất hiện ở một giải đấu chuyên nghiệp như V-League. Ngay như HLV của Hải Phòng - ông Dylan Kerr, cũng phải thốt lên: “Ở giải Ngoại hạng Anh quê hương tôi chưa bao giờ thấy đội bóng nào bỏ giải vì bất bình với án phạt cho cầu thủ cả”. Còn người đứng đầu đơn vị tổ chức giải - Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng, cảm thán: “Thật buồn cho những tư tưởng như thế. Lãnh đạo mà như vậy thì làm sao dạy cầu thủ tốt được”.

Chưa biết việc dọa bỏ giải của ông Chủ tịch CLB có mang lại lợi ích gì cho Hải Phòng hay không nhưng thiệt hại về uy tín gây ra cho đội bóng đã hiện rõ. Một bình luận của Chủ tịch VPF về vụ Hải Phòng dọa bỏ giải được nhiều người đồng tình: “Chúng tôi sẵn sàng duy trì V-league chỉ với 6-8 đội, miễn sao làm thật tốt, thật chuyên nghiệp”.